TP.HCM: Lễ cầu nguyện công trình Việt Nam Quốc Tự

GNO - Chiều hôm qua, 14-5, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đã thực hiện lễ cầu nguyện cho giai đoan đổ sàn tầng trệt công trình Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10).

Chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã niêm hương cầu nguyện cho công trình Việt Nam Quốc Tự.

Theo đó, chư tôn đức thực hiện các nghi thức lễ cầu nguyện cho công trình đổ bê-tông sàn tầng trệt và công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự được mọi thuận duyên, hoàn thành các giai đoạn như kế hoạch đã định.

Được biết, sau 8 tháng thi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự, một phần mặt sàn tầng trệt sẽ đổ bê-tông phục vụ cho Đại lễ Phật đản PL.2559. Diện tích mặt sàn đổ bê-tông vào 21 giờ tối 14-5 là 2.200m² với 700m³ bê-tông, phần sàn tầng trệt còn lại sẽ đổ bê-tông vào ngày 17-5 tới.

ANH A (2).jpg
Chư tôn đức trong Ban Thường BTS PG TP thực hiện lễ cầu nguyện trước khi đổ bê-tông

 ANH A (5).jpg

ANH A (1).jpg
HT.Thích Trí Quảng trao đổi với ban thiết kế thi công

ANH A (4).jpg
Diện tích mặt sàn sẽ đổ bê-tông là 2.200m² với 700m³ bê-tông bắt đầu đổ vào lúc 21g tối hôm qua 

HD.jpg

đến 7g sáng hôm nay sàn tầng trệt đã phủ bê-tông - Ảnh: Hải Đạt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày