TP.HCM: Thành lập Trung tâm ngoại ngữ Khmer

GNO - Sáng 9-11, tại TP.HCM nhân lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 62 của Vương quốc Campuchia (9-11-1953 - 9-11-2015), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã trao quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Khmer tại TP.HCM. 

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có: HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Vũ Mão, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị VN - Campuchia; ngài Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM cùng đông đảo các nhân sĩ trí thức về tham dự.

ANH XH (2).JPG

Ra mắt nhân sự Trung tâm Ngoại ngữ Khmer tại TP.HCM

Theo đó, Trung tâm có trụ sở tại số 2 Thiên Hộ Dương, P.1, Q.Gò Vấp, có nhiệm vụ đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, hội viên và doanh nghiệp hiểu biết hơn về phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó góp phần phục vụ tích cực công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Entara - đại diện Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM cho rằng, việc ra mắt Trung tâm Ngoại ngữ Khmer sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ phát huy mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững dài lâu giữa Việt Nam - Campuchia và nâng lên tầm cao mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày