Tổ đình Quán Thế Âm tọa lạc tại số 90 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận; được khởi dựng năm 1920 do người dân trong vùng lập để thờ Đức Quán Thế Âm Bồ tát. Thời gian đó đặt hiệu là “Quán Thế Âm tự”, dân trong vùng thường gọi là chùa Bạch Lô.
Ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh tàn khốc, đất nước đang ở thời kỳ Pháp thuộc, chùa Quán Thế Âm cùng với vận mệnh thịnh suy của đất nước nên gần như bị lãng quên. Có một thời, chùa im hẳn tiếng kinh, có lúc thiện tín đàn na phải tắm nắng tụng kinh, che tơi lạy Phật. Mãi đến năm 1959, bước chân hoằng hóa của Hòa thượng Thích Quảng Đức in dấu nơi này, chùa mới bắt đầu phục hưng lại. Lúc bấy giờ, ông Lý Văn Lang (người trông coi chùa) đã thỉnh ngài Quảng Đức về hướng dẫn tín đồ tu học và chỉnh trang ngôi chùa. Thế nhưng, mùa Pháp nạn năm 1963 đã khơi dậy ngọn lửa từ bi, bình đẳng và bác ái của ngài Quảng Đức. Ngài tọa thiền trong lửa đỏ, khơi sáng ngọn đuốc Đại hùng để bảo vệ đạo pháp và chân lý giải phóng cho dân tộc. Trước lúc về với cõi Phật, ngài đã lập di thư truyền thừa cho đệ tử là thầy Thích Thông Bửu kế vị trụ trì chùa Quán Thế Âm. Năm 1966, HT.Thích Thông Bửu chính thức kế thừa tổ nghiệp, và đã từng bước xây dựng lại ngôi chùa như ngày hôm nay. Thuận thế vô thường, năm 2007, HT. Thích Thông Bửu đã viên tịch để lại bao nỗi tiếc thương cho Phật giáo đồ và Tăng, tín trong bổn tự. Để tiếp nối Tổ nghiệp truyền thừa, bảo tồn và phát huy hạnh nguyện của chư vị tiền bối, chư Tăng, Phật tử Tổ đình Quán Thế Âm đã thống nhất một lòng cùng với sự chỉ đạo và đề đạt của BTS THPG TP.Hồ Chí Minh đã chính thức thành lập Ban Quản trị Tổ đình Quán Thế Âm. Thành phần Ban Quản trị là các vị đệ tử xuất gia của cố HT. Thích Thông Bửu, bao gồm: ĐĐ.Thích Giác Trí (Trưởng Ban), TT.Giác Khai, ĐĐ.Giác Niệm (Phó ban), các ủy viên: ĐĐ. Giác Khương (phụ trách THXH), ĐĐ.Giác Thông (Chúc Minh-phụ trách Quản sự), ĐĐ.Giác Thái (Thư ký) và ĐĐ.Giác Ngộ (Thủ quỹ).

Chánh điện tổ đình Quán Thế Âm
Tổ đình Quán Thế Âm xây dựng theo kiến trúc hiện đại, hai tầng lầu. Tuy nhiên, chùa vẫn còn đang trong giai đoạn trùng tu nên chưa hoàn thiện. Tổng thể kiến trúc chùa bao gồm cổng tam quan, chánh điện, giảng đường, ngọn giả sơn “An Lạc sơn” và Bảo tháp “Lửa Từ bi” thờ Bồ tát Thích Quảng Đức và phòng trưng bày lưu niệm Bồ tát Quảng Đức. Bước vào cổng tam quan, qua một khoảng sân rộng là giảng đường (cũng vừa là nhà thờ Tổ), trước sảnh giảng đường có bốn cột trụ đúc bằng xi-măng, khắc bốn câu đối bằng thư pháp chữ Việt do cố HT. Thích Thông Bửu thủ bút: "Diệu Pháp vào đời đời an tịnh/ Quán chiếu dung thông tam thiên đại thiên thế giới/ Âm thanh tu luyện nhất tự đà ra ni/ Liên Hoa nhập thế thế thanh bình” Bên trong giảng đường là bàn thờ di ảnh của chư vị trụ trì tiền nhiệm. Chánh điện được thiết kế rộng, thoáng. Hai bên có hai hàng cột trụ chạm khắc hình rồng cuộn mây bao quanh thân cột trông rất uy nghiêm và cổ kính. Nội điện tôn trí Đức Phật Thích Ca, tả hữu thờ Quán Thế Âm và Địa Tạng Vương Bồ tát. Điểm xuyết thêm vẻ uy nghiêm của ngôi chùa là ngọn giả sơn “An Lạc sơn” cao khoảng 20m, bên trong tôn trí tượng Quán Thế Âm làm bằng đá hồng hoa cương với 11 khuôn mặt bao quanh đỉnh đầu. Đây là pho tượng đạt yếu tố cao trong nghệ thuật tạo hình và là niềm tín ngưỡng tâm linh của bổn tự…

Tiền đường Tổ đình QTA.
Sinh hoạt tu học và các hoạt động TTXH
Phát huy tinh thần Từ bi của Bồ tát Thích Quảng Đức bằng cách xây dựng nếp sống tu hành “Phật pháp bất ly thế gian giác”. Kể từ khi kế vị trụ trì, HT.Thích Thông Bửu đã tiếp tục đưa Tổ đình Quán Thế Âm thành một trong những trung tâm thu hút hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử về quy y học Phật. Bên cạnh đó, HT. Thích Thông Bửu thường xuyên tổ chức các hoạt động TTXH, giúp đỡ đồng bào nghèo gặp khó khăn. Đặc biệt, mỗi năm vào mùa ACKH, ngài luôn tổ chức thăm và cúng dường các trường hạ trong cả nước. Tiếp nối truyền thống của thế hệ tiền bối, chư Tăng trong Ban Quản trị Tổ đình Quán Thế Âm đã và đang phát huy tinh thần tốt đạo đẹp đời, duy trì nề nếp tu học của chư Tăng và Phật tử. Tổ chức các khóa tu Bát quan trai theo định kỳ vào ngày Chủ nhật trong tuần.

Dự kiến trong thời gian tới sẽ mở lớp Phật pháp căn bản dành cho thanh thiếu niên Phật tử. Song song với việc tu thân, đoàn kết xây dựng nếp sống thiền môn, chùa còn thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện như: xây nhà tình thương, tặng quà cho các vùng dân tộc nghèo, tổ chức thăm và cúng dường các trường hạ trên cả nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008, số tiền ủng hộ cho công tác TTXH khoảng 700 triệu đồng. Dự kiến từ nay cho đến cuối năm 2008, chùa sẽ tổ chức tặng quà cho đồng bào nghèo ở Daklak và Châu Pha-BRVT, tặng 1 ngôi nhà tình thương tại phường 5, Q.Phú Nhuận…

Tất cả những gì mà chư Tăng, Phật tử chùa Quán Thế Âm đã, đang và sẽ làm đều một lòng hướng về Tổ nghiệp, luôn bước đi trên ánh lửa từ bi, trí tuệ, bình đẳng …