Hàng trăm trẻ em người Việt được đưa đến chật cứng hội trường Central Lions ở thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, Canada hôm 6/2 để tham dự chương trình chào năm mới. Các em nhỏ xinh xắn, đáng yêu trong bộ áo dài, khăn xếp truyền thống vui tươi đón Tết ở xứ người. Hình ảnh trên Edmonton Journal.
Bé Vivian Tran, 3 tuổi, xúng xính trong áo dài, khăn xếp.
Bé Linda Tran, 7 tuổi, khỏe khoắn trong màn biểu diễn của trường Edmonton chào đón năm mới.
Học sinh trường Edmonton biểu diễn múa quạt.
Những ngày gần Tết, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đều rộn ràng tổ chức các hoạt động chào đón năm mới.
Áo dài, khăn xếp gợi lên hình ảnh thân thương với những người xa xứ.
Bé Brian Le, 7 tuổi, tham gia múa cùng các bạn.
Các bé ở St. Petersburg, Nga, diện trang phục truyền thống đón Tết.
GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.
GNO - Sáng 14-12, tại thôn Tân Thịnh (P.Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh), chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử và nhân dân thập phương về chùa Phúc Thịnh tham dự lễ khánh thành chùa sau một thời gian trùng tu.
GNO - "Báo Giác Ngộ là cơ quan phát ngôn chính thống của GHPGVN, phản ánh được bề dày lịch sử của nền báo chí Phật giáo VN cũng như chiều sâu tâm linh, văn hóa Phật giáo VN.", Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự khẳng định.
GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.