Trung Quốc: Dấu chân một vị Sư trên sàn gỗ

Trung Quốc: Dấu chân một vị Sư trên sàn gỗ

(Tongren, China): Từ 20 năm trở lại đây, có một nhà sư tên là Hua Chi đã cầu nguyện bằng cách lạy Phật, trãi qua nhiều năm như vậy dấu chân của nhà sư này đã in thành dấu vào trong sàn gỗ khoảng chừng  1.2 inches. Tu viện Tây Tạng có tên là Rongwo Gonchen Gompa nằm trong thành phố của Tongren, thuộc tỉnh  Qingha, Trung Quốc, nơi đây được xem là tu viện lớn nhất trong vùng này.

 Quả thật là như vậy, có đến hàng trăm sinh viên đến đây và đã nhìn  thấy tận mắt về sự thật của nhà sư này, được biết rằng nhà sư đã phát nguyện lúc còn là một tu sĩ trẻ,  lúc còn trẻ có những lúc Sư đã lạy đến 3.000 lạy mỗi ngày.

 Sư coi đây như là một pháp môn tu tập chuyển hóa nội tâm, tìm đến chỗ tĩnh lặng, cứ nhiều năm như vậy nay đã trở thành in dấu đậm trên sàn gỗ.

 Mỗi ngày trước khi mặt trời mọc, Sư đã quang lâm đến chánh điện cầu nguyện vài nghìn lần sau đó đi kinh hành vòng quang chánh điện. Ước mong của Sư sau khi trả báo thân này được sanh về cõi giới của Đức Phật.

 Trong năm đầu tiên Sư đã lạy2.000 đến 3000 lạy một ngày, nhưng gần đây do sức khỏe tuổi tác Sư lạy chỉ đến 1000 lạy mỗi ngày. Gần đây trong một lần phỏng vấn, Sư nói rằng : “ Tôi vốn là một bác sĩ y khoa, nhưng tôi thấy phương cách này rất hữu hiệu, đã giúp cho thân thể tôi khỏe mạnh ra, và còn chữa được nhiều bệnh nửa”.

 Mỗi ngày tôi đến đây và đã thực tập đều như vậy, trong 29 năm sống trong tu viện Sư đã cống hiến rất nhiều trong công việc tu tập của mình, dần dần tu viện này đã trở nên thịnh vượng và được nhiều quan khách biết đến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

GNO - Thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh GHPGVN cung cấp cho biết Đại nghị lần thứ III Hội đồng Chứng minh khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã xem xét danh sách Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương đệ trình theo thẩm quyền quy định trong Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6.
Ảnh minh họa

Khoảng trống

GNO - Như một thói quen, mỗi tháng một lần, tôi lại dành thời gian sắp xếp đồ dùng trong căn phòng nhỏ của mình. Sách vở, thuốc men, quần áo, đồ lưu niệm... đầy ắp. Loay hoay một hồi, cái gì cũng không muốn bỏ. Tôi sắp đi sắp lại, chuyển từ góc này sang góc khác, mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.

Thông tin hàng ngày