Trưởng thành và hạnh phúc từ mái ấm Long Hoa

Bạn Trần Minh Quốc và Trần Thị Ánh Tuyết trong ngày cưới
Bạn Trần Minh Quốc và Trần Thị Ánh Tuyết trong ngày cưới
Ngày Quốc khánh năm    nay, hòa trong niềm vui  chung của mọi người, Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi Long Hoa Q.7 đã tổ chức lễ cưới cho đôi bạn trẻ Trần Minh Quốc và Trần Thị Ánh Tuyết, tại Trung tâm Văn hóa quận. Buổi lễ tiến hành trong bầu không khí thân mật, trang trọng, và sự chia vui của đông đảo quan khách. Trước đó, Ban Giám hiệu cũng đã về gia đình đàng gái tại thị trấn Tân Châu tỉnh An Giang, tham dự lễ thành hôn của đôi uyên ương, trong niềm vui đầm ấm, với tư cách đại diện họ nhà trai, làm chủ hôn.

Anh Lê Xuân Dũng, phụ trách Ban Điều hành Trường mồ côi Long Hoa, Trưởng ban tổ chức và cũng là một thành viên chủ trì buổi lễ cho biết: "Đây là lần đầu tiên nhà trường làm chủ hôn và tổ chức lễ cưới cho một đứa con được nhà trường nuôi dạy từ khi còn niên thiếu, đến nay đã trưởng thành là em Trần Minh Quốc, với mong muốn tạo nhiều điều kiện thuận tiện cho đứa con mình vững vàng bước vào đời. Mặt khác, sự kiện này cũng thể hiện thành quả bước đầu của nhà trường trong công tác “trồng người”, đồng thời cũng là sự thăng hoa của tình yêu đôi lứa và còn là kết quả vượt khó, vươn lên số phận của chàng rể, từ một đứa trẻ mồ côi không gia đình đã trở thành anh công nhân Trung  tâm Bưu chính Sài Gòn, với mảnh bằng tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ thông tin và một mái ấm đang chờ  ở  phía trước…”.

Em Trần Minh Quốc, một trong số trên 100 em mồ côi từ các vùng bão lụt miền Trung quy tụ về mái ấm Long Hoa.

Ở đây, các em được đi học chữ, học nghề. Hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi cao đẳng, đại học. Có em còn tập luyện võ thuật như Thiếu Lâm, Nhu đạo và đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi đấu. Nhớ lại những ngày đó, em Trần Minh Quốc tâm sự: “Thời gian đầu làm quen với cuộc sống tập thể nhà trường, cái ăn, cái ở không hề làm em băn khoăn, bởi ở quê em cuộc sống còn kham khổ hơn nhiều. Điều làm em ray rứt là sự cô độc và nỗi nhớ nhà. Thế nhưng từ những lời động viên ấm áp, từ những lời dạy dỗ đầy ắp yêu thương của Hòa thượng Hiệu trưởng và của các vị trong Ban Điều hành, em đã từng bước hòa nhập vào cuộc sống mới”.

Anh Đỗ Dương Úy, Trưởng ban Giáo vụ nhà trường cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo nhiều điều kiện cho các em phát huy tài năng, nhằm tạo một bước chuẩn bị để các em dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Đơn cử như chú rể Trần Minh Quốc, ngoài học văn hóa em còn được học thêm về kế toán, vi tính, Anh văn và cả kỹ năng pha chế rượu …”.

Sau ngày cưới, Trần Minh Quốc sẽ giã từ mái trường Long Hoa, cùng với vợ cũng là công nhân của Trung tâm Bưu chính Sài Gòn, bắt đầu xây dựng tổ ấm của riêng mình trong một gian phòng nhỏ, mà Quốc vừa thuê ở khu nhà trọ. Là những Phật tử thuần thành, trước ngày cưới, theo nghi thức Phật giáo, đôi tân hôn đã lên chùa Long Hoa Q.7 để được chư Tăng tổ chức lễ Hằng thuận và được ĐĐ.Thích Thiện Hạnh ban cho những lời pháp nhũ quý báu. Nhân dịp này, hai bạn cũng được Ban Điều hành nhà trường trao cho giấy chứng nhận kết hôn do UBND Q.7 cấp. Cùng chúc phúc cho đôi uyên ương, HT.Thích Viên Giác, Hiệu trưởng nhà trường, đã tặng cho đôi bạn 4 triệu đồng và mong mỏi hai bạn mãi mãi hạnh phúc, biết sống với tấm lòng rộng mở, chan chứa yêu thương như những lời Đức Phật đã dạy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng rời Giác linh đường đến Đài hỏa táng Mỹ Hòa (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để trà-tỳ

An Giang: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng đến nơi trà-tỳ

GNO - Sáng 7-8 (14-6 Nhuần-Ất Tỵ), tại tịnh xá An Lạc, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng đến nơi trà-tỳ.

Thông tin hàng ngày