TT-Huế: Lễ hội Quảng Chiếu tại Festival 2016

GNO - Hưởng ứng lễ hội Festival Huế 2016 với chủ đề: “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, chiều qua, 1-5, tại công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, P.Phú Hòa, TP.Huế), BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm tổ chức lễ hội Quảng Chiếu nhằm giới thiệu văn hóa Phật giáo vùng đất cố đô.

1.jpg


Tháp Dược Sư cao 15 mét được tôn trí trên sông Hương

Chứng minh buổi lễ có chư tôn đức chứng minh, thường trực BTS tỉnh, đông đảo Tăng Ni, bà con Phật tử và hàng nghìn du khách trong nước, quốc tế về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các ban ngành trong tỉnh tham dự.

2.jpg


HT.Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc, diễn văn có đoạn: “Phật giáo Huế luôn đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tâm linh của đạo Phật vào muôn loài… cần phải luôn đánh thức lòng nhân ái, mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống, nuôi dưỡng và phát triển các tâm thái từ, bi, hỷ, xả.

Niết-bàn hay hòa bình tuyệt đối, được định nghĩa bởi Đức Phật như là sự giải thoát hoàn toàn khỏi tham-sân-si. Đó được gọi là hạnh phúc tối thượng, chính là thông điệp của lễ hội Quảng Chiếu diễn ra tại Festival Huế 2016”.

3.jpg


Chư tôn Hòa thượng chứng minh  lễ hội

4.jpg
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử và du khách đến tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: “Suốt 710 năm chặng đường Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, tư tưởng giáo lý Phật đà đã ảnh hưởng sâu đậm trong tâm thức và ngày càng tích cực xây dựng nếp sống văn minh, đạo đức của người dân xứ Huế. Có thể nói mạch nguồn văn hóa Huế với tố chất là văn hóa Phật giáo”.

Trước đó, vào lúc 18g30, chư tôn Hòa thượng chứng minh, Hòa thượng sám chủ cùng ban kinh sư cử hành nghi lễ sái tịnh đàn tràng. Đúng 20 giờ lễ chính thức được bắt đầu.

Lễ hội Quảng Chiếu được thể hiện qua nghi lễ tâm linh hòa quyện biểu diễn nghệ thuật bằng vũ điệu múa lục cúng hoa đăng với nguồn năng lượng cầu nguyện làm lan tỏa ánh sáng từ bi, trí tuệ, giải thoát của Đức Phật bao trùm khắp không gian và thời gian.

Mở đầu nghi thức tâm linh, BTC cung thỉnh HT.Thích Huệ Ấn, HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Giác Quang - chứng minh niệm hương lễ đài. Nhạc lễ hòa vang đoàn chư tiên mặc áo mã tiên, mã nạp thừa Như Lai chiếu chỉ, triệu tiên đồng lai đáo đàn hội bắt đầu điệu múa lục cúng.

5.jpg


Đoàn chư tiên lai đáo đàn tràng

Múa lục cúng hoa đăng của Phật giáo gồm ba phần: Triệu thỉnh tiên đồng, thổ địa và chư thiên - phần hành đàn song lục và chồng bình - phần kết chữ và tự quy hồi đàn. Trong đó, múa lục cúng nghĩa là sáu lần cúng tương ứng với sáu lễ vật cúng dường: hoa, hương, đèn, trà, quả, nhạc.

Sau bài tán tự quy nghi thức phóng sanh đăng, chư tôn đức Tăng Ni, chư vị quan khách cùng đồng bào Phật tử và du khách cùng nâng đóa đăng trên tay tiến về tháp Dược Sư cao 15 mét tôn trí dưới dòng sông Hương để thắp sáng thủy đăng.

Đồng thời 4 cây thiên đăng được cố định cách mặt đất 30 mét biểu trưng cho tứ sanh, 9 ngọn địa đăng tượng trưng cho cửu hữu, 710 thủy đăng tượng trưng cho 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên-Huế, với nội dung nghi lễ đặc thù theo phong cách nghi lễ Phật giáo cố đô.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg
Đặc sắc điệu múa lục cúng hoa đăng

11.jpg

12.jpg
Cung thỉnh chư tôn đức thắp sáng địa, thiên, thủy đăng

13.jpg
Lễ an vị đàn tràng

Trước đó, Giác Ngộ online đưa tin, chiều 29-4, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A, Lê Lợi, TP.Huế) đã khai mạc triển lãm “Mỹ thuật cổ vật Phật giáo và Hindu giáo khu vực phía Nam”, một trong những hoạt động trong khuôn khổ hưởng ứng Festival Huế 2015 do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày