Tuần ngoại khóa của TNS Trường Phật học Đà Nẵng

GNO - Được sự đồng thuận của Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, giữa tháng 2-2017, Ban Giám hiệu Trường Phật học Đà Nẵng cùng toàn thể Tăng Ni sinh (TNS) gồm 196 thành viên tổ chức tham quan ngoại khóa - thăm viếng và giao lưu với Trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkornrajavidyalaya và các chùa nổi tiếng ở Bangkok và Ayutthaya, tìm hiểu Annamnikaya - tông phái Phật giáo Việt Nam lâu đời tại Thái Lan, đồng thời để biết thêm sinh hoạt tu học theo truyền thống Phật giáo Nguyên  thủy.

a danang 1.jpg
Tham quan và trải nghiệm tu tập tại Làng Mai Thái Lan

BTC cho biết, đây là dịp tạo cơ hội cho TNS năm I được trải nghiệm thực tế, nâng cao tinh thần hiếu học, ham hành, thực hiện đời sống lục hòa cộng trụ để từ đó  rút ra những bài học, hun đúc nội lực tĩnh lự cho bản thân. Đây cũng là dịp thầy trò được gần gũi để cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi trong đời sống tu hành.
Chuyến đi thành tựu viên mãn, Ban Giám Hiệu nhà trường đã được chư tôn đức Tăng Ni trong Giáo hội, cựu sinh viên của trường đang du học tại Thái Lan và các mạnh thường quân hết lòng trợ duyên cho đoàn.

a danang 3.jpg
Thăm Trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkornrajavidyalaya và các chùa PG Thái Lan

a danang 2.jpg
Thăm viếng, tặng quà tới Hòa thượng trụ trì chùa Khánh Vân
- một ngôi chùa thuộc tông phái PG Việt Nam ở Thái Lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Tĩnh Cường trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn đến Ni sư Thích nữ Từ Phước

Đồng Nai: Chùa Giác Ngạn có tân trụ trì

GNO - Sáng 28-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Minh - nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ) và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn (xã Lộc Ninh).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tôn giáo phục vụ cho hạnh phúc

GNO - Trên địa cầu có hơn 8 tỷ người, và theo tôi, có thể phân biệt thành ba loại: một phần ba có tín ngưỡng tôn giáo, một phần ba bác bỏ hoặc khinh bỉ và xem tôn giáo như một thứ độc hủy hoại tâm hồn, một phần ba còn lại thì dửng dưng, không tin tưởng cũng không miệt thị…

Thông tin hàng ngày