Xuân về trên thành phố Sài gòn

Các trung tâm thương mại, các trục đường chính như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi… được trang hòang rực rỡ làm cho khung cảnh thêm náo nhiệt, vui tươi.

Mọi người tấp nập đi mua bán, sắm sửa cho Tết.  

Dọc đường Cách mạng Tháng Tám, bắt đầu từ công viên Bắc Hải trải dài hàng trăm mét là các điểm bán hoa. Hoa đủ loại nhưng nhiều nhất vẫn là các loại hoa mai, cúc, thanh long kiểng… 

Đoạn đường chừng kéo dài chừng 500m gần ngã tư Bẩy Hiền la liệt các hàng bán la dong, lá chuối, lạt tre phục vụ gói bánh chưng, bánh tét; là hình ảnh đặc trưng của Tết. 

Tại các góc phố đường Nguyễn Thị Minh Khai,  Cung văn hoá Lao động, CLB Thanh niên… bày các loại tranh ảnh khắc gỗ, tranh tre, câu đối Tết… 

Hoa tươi tràn ngập khắp nơi. Tại hồ Con Rùa, hàng vạn chậu hoa cảnh được xếp thành hình những bông hoa khổng lồ, hoặc hình uốn lượn tạo dáng rất đẹp mắt. 

Khắp thành phố đang rộn ràng không khí mừng Xuân.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã sẵn sàng để khai mạc vào 28 Tết

Đường hoa Nguyễn Huệ đã sẵn sàng để khai mạc vào 28 Tết

Hồ Con Rùa
Hồ Con Rùa
Lá chuối để gói bánh tét
Lá chuối để gói bánh tét
Lá dong gói bánh chưng
Lá dong gói bánh chưng
Đoạn phố câu đối ở đường Nguyễn Thị Minh Khai
Đoạn phố câu đối ở đường Nguyễn Thị Minh Khai
Trước cửa CLB Thanh niên
Trước cửa CLB Thanh niên
 
Bến ngòai các cửa hàng, Trung tâm thương mại được trang hoàng rực rỡ
Bến ngòai các cửa hàng, Trung tâm thương mại được trang hoàng rực rỡ
Tết đến rồi !
Tết đến rồi !

Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày