Ban hành quy tắc ứng xử mới tại Angkor Wat

GNO - Angkor Wat là thủ đô một thời của đế quốc Khmer tại Campuchia và là trung tâm tâm linh của Phật tử trên toàn thế giới.

Hiện tại Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này đang cấm chụp ảnh tự sướng với các nhà sư cũng như du khách ăn mặc khiếm nhã (chẳng hạn như phô bày vai và mặc váy hay quần sọt chưa tới gối).

Đây là một nỗ lực để đối phó với hành vi xấu của du khách, mà đỉnh điểm là vào năm 2014 khi một số người bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân. Trong tháng 2, hai chị em người Mỹ ăn mặc cũn cỡn đi lang thang ở nơi linh thiêng đã bị bắt giữ.

vch.jpg
Chư Tăng PG Campuchia tại Angkor Wat

"Bất kỳ hành động cướp phá, phá hủy hoặc gây tổn hại Angkor, hay để hở hang những bộ phận nhạy cảm và khỏa thân ở khu vực công cộng là một tội phạm bị trừng phạt bởi pháp luật", Quy tắc ứng xử của du khách ghi rõ.

Tờ Daily Telegraph cho biết những quy định này đã được đăng bằng 4 ngôn ngữ bên ngoài ngôi đền Angkor.

Có nhiều khách du lịch hơn bao giờ hết đang đổ xô đến ngôi đền, nơi là kinh đô của Vương quốc Khmer từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 12. Theo một tờ báo Campuchia, có 59,3 triệu USD tiền bán vé hồi năm ngoái và 2,35 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 5% so với năm trước.

Vì vậy cần phải hướng dẫn để duy trì biểu tượng tinh thần của địa điểm.

Các quy định này cũng cấm du khách cho kẹo hoặc tiền cho trẻ con, điều "khuyến khích chúng không đi học mà đi ăn xin"; hút thuốc đã bị cấm từ năm 2012 cũng như nói lớn tiếng và các cuộc trò chuyện ồn ào làm gián đoạn người khác đang cố gắng thực hiện một kết nối tâm linh.

Có một tin tốt, theo báo cáo của Telegraph. Bắt đầu từ 1-1-2016, Angkor Wat sẽ mở cửa sớm hơn 2 giờ vào lúc 5 giờ 30 sáng cho những ai muốn chứng kiến cảnh mặt trời mọc tại ngôi đền.

Quy tắc này chỉ ra rằng các nhà sư được tôn kính và trân trọng, vì vậy "nếu bạn muốn chụp ảnh, xin vui lòng xin phép trước".

Phí tham quan khoảng 20 USD một ngày, 40 USD cho 3 ngày và 60 USD cho một tuần.

Quy tắc này được biên soạn bởi Cơ quan Quốc gia Apsara, tổ chức giám sát khu phức hợp Angkor từ năm 1995. Địa điểm này đã được liệt vào danh sách Di sản Thế giới từ năm 1992.

Văn Công Hưng (Theo Los Angeles Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày