Báo Giác Ngộ số 1136: Khi đại dịch qua đi, Bí mật hạnh phúc của người dân Bhutan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - "Những hình ảnh, câu chuyện trong đại dịch sẽ được người ta khắc họa lại thành tư liệu lịch sử. Còn việc bây giờ của chúng ta là đón nhận chuyện đã đến, tìm kiếm một giải pháp tinh thần bên cạnh các khuyến cáo về y tế để an toàn hơn..."

Đó là lời chia sẻ của bác sĩ Lê Minh Khôi trong bài “Khi đại dịch qua đi” đăng ở mục Điểm nhìn, báo Giác Ngộ số 1136, phát hành ngày 14-1-2022.

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1136 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1136 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Ngoài ra, báo Giác Ngộ số 1136, còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Phật học, đăng bài giảng "Thân khẩu ý an lạc và thệ nguyện an lạc" do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại chùa Huê Nghiêm; "Nguyện ước thiện lành", tác giả Nguyện Pháp.

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Khó tìm người biết đủ ở đời" (Quảng Tánh).

- Mục Tư vấn chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Làm sao để cầu an cho bản thân và gia đình?".

- Mục Văn hóa có bài: "Cảo thơm còn lưu mãi", tác giả Lương Hoàng

- Chuyên mục Bạn trẻ có đăng bài: "Nuôi dưỡng những yêu thương quanh mình" (Như Danh).

- Các chuyên mục khác có các bài như: "Bí mật hạnh phúc của người dân Bhutan" (Thiện Quang tổng hợp); "Bốn oai nghi của người xuất gia dưới góc nhìn y học - Bài 1: Đi nhẹ như gió" (Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên); Truyện ngắn "Hoa mùa xuân vẫn nở…", tác giả Vũ Thị Huyền Trang.

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày