Bức thư của diễn viên điện ảnh Trương thi May: Niềm tin đức Phật trong tôi

LTS: Trong lễ trao giải Cánh diều vàng 2009 đã diễn ra vào ngày 14/3/2010 nữ diễn viên chính phim Video: Trương Thị May (Đường đua). Trong khi trao giải Trương thị May đang đi chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ. Bứt thư này Trương thị May viết gởi riêng cho GNO như là một lời chia sẽ ,một cảm nhận về niềm tin của một người Phật tử đồng thời cũng là một diễn viên trên bước đường phục vụ nghệ thuật.

Các anh chị thân mến !

Tin vui Trương Thị May đạt giải diễn viên xuất sắc phim truyện video tại Liên hoan phim “ Cánh Diều Vàng ” đã đến với May thật bất ngờ trong một ngày nắng ấm cuối xuân trên đất Ấn.

Dù cách xa muôn trùng nhưng May đã nhận được nhiều lời chúc mừng sự thành công trong lĩnh vực nghệ thuật này. Ai cũng khen ngợi May còn trẻ mà đã có lắm tài năng nhưng May tin rằng giải thưởng đặc biệt ấy một phần lớn là do sự chí thành của May đối với Đức Phật trong những ngày cùng Mẹ May hành hương chiêm bái các miền Thánh địa.

Rất nhiều cảm xúc sâu xa khi được về quê hương của Đức Phật mà không thể diễn tả bằng lời cho hết được.

 May muốn gửi đến các bạn một số hình ảnh ghi lại những hành trình mà May đã đi qua như :

- Bồ đề  Đạo  Tràng

-  Vườn Lâm Tỳ Ni - nơi Đức Phật Thích Ca đản sanh,

- Câu Thi Na – nới Đức Phật nhập niết bàn,

- Tỳ Xa Ly – nơi Đức Phật cho nữ giới xuất gia…

- May cũng được đi Chiêm Bái Khổ Hạnh – là nơi Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh, làng Sujata, Trúc Lâm Tịnh Xá, Vườn Ông Cấp Cô Độc, núi Linh Thứu, sông Hằng…

Kỷ niệm khó phai là những lần được theo quý Thầy, quý sư ni làm từ thiện ở những trường học, những khu làng xa xôi hẻo lánh; May nhớ mãi những cặp mắt tròn đen trên khuôn mặt chất phát, hồn nhiên của các bé thơ nghèo mà vẫn rộn rã tiếng cười vang cả xóm thôn.

 Lòng biết ơn sâu xa nhất May và Mẹ xin hướng đến Sư phụ – Ni trưởng Quan Âm Tu Viện (Biên Hoà)  đã khuyến khích mẹ con May ít nhất trong cuộc đời có một lần đi về xứ Phật đảnh  lễ các Phật tích để lòng tin thêm vững chắc, tăng trưởng phước lành mà nhờ đó May đã có nhiều niềm thanh tịnh an lạc trong những ngày chiêm bái. Đối với May, đây là diễm phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mình, ước mơ cao quý đã thành hiện thực.

May cũng muốn gửi lời chân thành tri ân đến Ni Sư Diệu Ngộ ( Chùa Quan Am Cần Thơ), Thầy Thiện Nghiêm, Thầy Minh Thắng ( Nghiên cứu sinh tại Đại Học Delhi), Sư cô Như Hạnh ( Chùa Đức Linh – Châu Đốc) đã hộ trì và giúp đỡ mẹ con May cùng quý Phật tử thực hiện một chuyến hành hương thật vô cùng tốt đẹp.

Sâu thẳm tận đáy lòng là lòng biết ơn và tình yêu thương của May xin gửi đến sư cô Hương Nhũ– Giảng Viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, sư cô đã không nài mệt nhọc tận tình giảng giải cho May và đoàn về phong tục tập quán của người dân Ấn Độ, sư thuyết minh từng nơi Thánh Tích và May đã nhiều lần xúc động khi được nghe sư cô giảng nhưng bài pháp ý nghĩa trên xứ Phật. May được theo sư cô làm từ thiện để chia sẻ một chút với những trẻ em nghèo, được cúng vườn quý ni ở các tu viện hay tại các thánh địa linh thiêng…May biết ơn sư cô Hương Nhũ rất nhiều…May cũng cầu nguyện cho những ai có tâm đến xứ Phật đều được thành tựu ý nguyện này.

Cuối cùng May chân thành cảm ơn lòng mến mộ của quý độc giả đã dành cho May những tình cảm trân trọng và thương mến. Kính chúc một năm mới vạn sự như ý kiết tường, vô lượng an lạc.

 Đây là một số hình ảnh mà Trương thi May ghi lại những ngày trên đất Ấn:

dienanh_01.JPG

Đoàn hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ

do sư cô Hương Nhũ – giảng viên HVPGVN tại TP.HCM hướng dẫn.

dienanh_02.JPG
dienanh_03.JPG
dienanh_04.JPG

Diễn viên điện ảnh Trương Thị May và mẹ cũng có mặt trong đoàn

dienanh_05.JPG

dienanh_06.JPG

dienanh_07.JPG

Đoàn đến thăm, tặng quà cho các cháu trường

ngũ giới Phật giáo tại huyện Bodh Gaya.

dienanh_08.JPG
dienanh_09.JPG
dienanh_10.JPG
dienanh_11.JPG

Và tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn

 tại Làng Suyata, Khổ Hạnh Lâm.

dienanh_12.JPG
dienanh_13.JPG
dienanh_14.JPG

Một vị sư Ấn Độ tặng y và khăn chúc phúc cho đoàn

dienanh_15.JPG
dienanh_16.JPG

Thăm tặng quà cho các cháu học sinh học trường

 gần Trụ đá Vua A Dục (Tỳ Xá Ly).

dienanh_17.JPG
dienanh_18.JPG

Trương Thị May và sư cô Hương Nhũ chụp hình lưu niệm

 tại tháp tưởng niệm nơi thành thành lập Ni đoàn đầu tiên Tỳ Xá Ly

dienanh_19.JPG

Đoàn đi kinh hành niệm Phật tại bảo tháp tưởng niệm lễ trà tỳ Đức Phật

dienanh_20.JPG
dienanh_21.JPG

Trong ngôi chòi tranh ở Ấ Độ

dienanh_22.JPG

Thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn tại bảo tháp Niết-bàn

dienanh_23.JPG

Tại cổng thành phía đông thành Ca-tỳ-la-vệ, ( Nepal )

nơi đức Phật rời bỏ cung vàng điện ngọc.

dienanh_24.JPG

Cúng dường quý sư tại Vườn Cấp Cô Độc

dienanh_25.JPG
dienanh_26.JPG

Trải nghiệm cuộc sống đời thường của người dân Ấn Độ

dienanh_27.JPG

Tại Vườn Nai ( Varanasi )

dienanh_28.JPG

Trương Thị May và Mẹ

dienanh_29.JPG

Cùng các đạo sỹ trên bến Sông Hằng linh thiêng

ando-1.jpg

Tại chùa Kiều Đàm Di, Tỳ Xá Ly

ando-2.jpg

Thăm chùa Tây Tạng ở Nepal

dienanh_33.JPG
dienanh_34.JPG

Ngồi thiền tại Sông Hằng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày