Câu chuyện cảm động về một nhà sư hoàn tục tranh đấu vì công lý

Ông Mano Laohavanich
Ông Mano Laohavanich
 Bangkok, Thái Lan, 8.12.2008 --- Không một vấn đề gì mà ông không chịu phải hy sinh. Đầu tiên là một nhà sư, thứ đến là một cư sỹ, ông Mano Laohavanich đã và đang kiên trì tranh đấu vì công lý cho chàng thanh niên Thái Lan Johnathan Doody. Cách đây 17 năm, vào thời điểm ấy, ông Mano còn là một tu sỹ Phật giáo, và là viện chủ Tu viện Wat Dhammakaya California, Hoa Kỳ.

Khi chàng thanh niên Phật tử Doody bị tòa án kết tội là một hung thủ sát hại 9 mạng người, gồm: 6 Tỳ kheo, một Sa di, một Ni cô và một Phật tử, tại Tu viện Wat Promkunaram, thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ vào ngày 11/8/1991, ông Mano tin chắc chàng thanh niên có quốc tịch Hoa Kỳ, sinh ra tại Thái Lan, chỉ là người giơ đầu chịu trận bởi chính quyền Hoa Kỳ.

Ông Mano nói: “Không một nhân chứng nào từ cộng đồng Thái Lan tại Hoa Kỳ nói với hội đồng xét xử về các khía cạnh thực tế của văn hóa Thái Lan. Người ta không thể tưởng tượng được rằng, một người sinh ra tại Thái, có cha mẹ là người Thái thì không thể có chuyện trở thành một tên tội phạm sát hại chư Tăng được”.Tại một cuộc họp, chư tăng Thái Lan đã đề cử Tỳ kheo Mettanando (tức ông Mano) nghiên cứu về trường hợp này.

Ông Mano bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ gia đình của Doody. Và ông biết được Doody là đứa con ghẻ của một người cha người Mỹ. Nghiên cứu sâu theo đường hướng này, [ông Mano hiểu ra rằng], cảnh sát Hoa Kỳ đã dựa trên hành động hợp lý ấy để chống lại Doody. Ông cũng phát hiện ra những bằng chứng để kiến nghị Doody là nạn nhân của một cuộc điều tra sai lầm bởi một vài sỹ quan cảnh sát.

Ông Mano đã quyết định đưa các phát hiện của ông ra công luận. Ông viết bài đăng trên cả các báo ở Thái Lan và Hoa Kỳ. Quan điểm của mọi người về vấn đề này đã bị chia rẽ trầm trọng.Ông cũng cung cấp những bằng chứng ấy cho tòa án Hoa Kỳ như là một bằng chứng biện hộ. Sau đó, ông quay trở về Thái Lan để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ. Các nhà sư cao niên tại Thái Lan đã từ chối giúp đỡ ông. Vì vậy, ông đã tìm đến Thủ tướng Thái Lan vào thời điểm đó là ông Chuan Leekpai.Những nỗ lực giúp đỡ Doody của ông Mano tạo thành những bản tin hàng đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Thái Lan đã thúc đẩy chính phủ thành lập một ủy ban tìm hiểu sâu về vấn đề này.

Ông Mano nói ông đang chạy đua với thời gian bởi vì chàng thanh niên Doody có thể phải đối diện với bản án tử hình. Cuối cùng, những người ủng hộ Doody đã đề nghị ông Alan Dershowitz, một giáo sư luật tại Đại học Harvard, đứng ra bào chữa cho cậu ta.

Khoản tiền thuê một luật sư biện hộ danh tiếng do 4 ngôi chùa tại Thái Lan ủng hộ ngày càng được nhân lên đã thu hút các nhà sư cao niên chỉ trích về vấn đề này. Các nhà sư cao niên nói khoản tiền đó có thể dùng vào các hoạt động từ thiện dành cho những người nghèo khó tại các chùa ở các vùng xa xôi hẻo lánh của Thái Lan còn tốt hơn.Ông Mano tâm sự: “Mọi người xem tôi như đang làm một cái gì đó vượt quá quyền hạn của tôi và cho tôi là người không tuân theo những cảnh báo của sư phụ tôi”.Ông nói: “Tôi đã làm điều đúng, nhưng tôi phải đối mặt với khổ đau”.

Những nỗ lực bênh vực Doody của ông Mano đã phải trả giá. Phần đông người Thái sống tại tiểu bang Arizona đều bất bình với ông. Họ kết tội ông là nguyên nhân gây chia rẽ trong cộng đồng Thái Lan.Ông cũng bị các nhà sư cao niên tại Thái Lan “chiếu tướng”. Sau khi rời Tu viện Wat Promkunaram tọa lạc tại tiểu bang Cali, Hoa Kỳ, Tỳ kheo Mettanando khi ấy (tức ông Mano) đã đến tu học trong một vài ngôi chùa tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Nhưng cuối cùng, ông đã hoàn tục sau 25 năm tu hành.

Năm ngoái, ông tham gia vào cuộc tổng tuyển cử dưới ngọn cờ của đảng Chart Thai, nhưng đã thất bại không dành được một ghế nào. Hiện nay, ông 52 tuổi, sống bằng nghề cố vấn tinh thần, tuy nhiên ông vẫn theo đuổi trường hợp của Doody.

---------------------------

Thông tin liên quan của ND: Theo trang tin Los Angeles Times đăng tải ngày 21/11/2208, tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra quyết định hôm thứ Năm, 20/11 yêu cầu tòa án tiểu bang Arizona thả chàng thanh niên Johnathan Doody vì lý do, cảnh sát đã ép cung Doody - khi ấy 17 tuổi - thú nhận tội lỗi trong một cuộc phỏng vấn 12 giờ mà không có luật sư hay người giám hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Thông tin hàng ngày