"Chào năm mới 2010 - Mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”

(GNO-TPHCM): Là chủ đề lễ hội TPHCM đón chào năm mới 2010 đã chính thức khai mạc vào tối 26-12-2009 tại công viên 23-9 (Q.1). Lễ hội mang tên “Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số VN”.

Với nhiều nội dung phong phú như: trưng bày 450 bức ảnh, hiện vật tiêu biểu về thành tựu chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố trong năm 2009, giới thiệu các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng ngày thành lập Đảng, trưng bày hình ảnh giới thiệu những nét đặc trưng của các dân tộc tại TP.HCM, giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, lịch sử hình thành phát triển của Thủ đô Hà Nội và TP.HCM xưa và nay…

 Khu vực triển lãm ảnh và các hoạt động của lễ hội tại công viên 23-9 (Q.1)

muaxuan_01.JPG

Những dây đèn trang trí làm đẹp mắt mọi người

muaxuan_02.JPG
muaxuan_03.JPG
muaxuan_04.JPG
muaxuan_05.JPG
muaxuan_06.JPG
muaxuan_07.JPG
muaxuan_08.JPG
muaxuan_09.JPG
muaxuan_10.JPG
muaxuan_11.JPG
muaxuan_13.JPG
muaxuan_14.JPG
muaxuan_16.JPG

Trong khuôn khổ của lễ hội, tại các điểm thuộc khu Trung tâm thành phố dàn dựng sân khấu tại nhiều địa điểm khác. Tại Hội trường Thống Nhất biểu diễn loại hình nghệ thuật dân gian: vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp, dệt thổ cẩm, nặn tò he, thắt lá dừa. Các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu chế xuất Tân Thuận, Khu chế xuất Linh Trung, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Công viên Gia Định, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc...

Trong hai đợt Tết dương lịch (từ ngày 30-12-2009 đến 05-01-2010) và Tết nguyên đán (2 – 21/2/2010) TP.HCM cũng tổ chức trang trí đèn màu ở các tuyến đường chính ở trung tâm: Đồng Khởi, Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Đặc biệt, trong đêm giao thừa đón tết dương lịch sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng trên mặt hoặc vách các cao ốc và khách sạn tại trung tâm như Palace, Fahasa và Duxton.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày