Chị Loan bị đột quỵ sau sinh cần giúp đỡ

Chị Loan bị đột quỵ sau sinh cần giúp đỡ

GN - Chị Phan Thị Hồng Loan, sinh năm 1994, mới sinh con được 45 ngày thì bị đột quỵ, xuất huyết mạch máu não (ảnh), phải nhập viện, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 115 (TP.HCM).

Theo bà Triệu Thị Tuyết Hồng, mẹ chị Loan, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà phải đi thuê phòng trọ để ở (B13/30A Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM), chi phí mỗi tháng hết 1,8 triệu đồng.

Khó khăn càng chồng chất khi con gái bị đột quỵ sau sinh, công việc phụ việc nhà theo giờ của bà Hồng không thể trang trải viện phí cho con; con rể phụ việc nghề mộc với đồng lương ít ỏi, và phải nuôi cháu nhỏ gần hai tháng tuổi.

Từ ngày con gái nhập viện, bà Hồng phải vay mượn khắp nơi hết 73 triệu đồng để tạm ứng cho bệnh viện để điều trị cho con.

Bà Hồng cho biết, với số tiền vay mượn quá lớn và căn bệnh hiểm nghèo của con cần phải điều trị lâu dài, khiến gia đình bà rơi vào bế tắc. Bà cầu mong được sự thương tình giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, bạn đọc để con bà có cơ hội tiếp tục được điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày