Ngày 08/12 đến ngày 14/
Pháp sư Huệ Thâm - Phương trượng chùa Tịch Quang nói với các tín chúng: Pháp hội Di Đà Phật thất là một trong các pháp môn tương ưng nhất để cho các tín chúng niệm Phật. Vì một câu A Di Đà Phật rất dễ nhớ, mọi người có thể tùy theo mỗi nơi, tùy theo mỗi chỗ hoặc bất cứ lúc nào, cũng đều niệm được. Trong "Kinh Đại Bảo Tích" nói: "Niệm một câu A Di Đà Phật có thể diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử", cho nên pháp hội Di Đà Phật thất là một pháp hội rất thù thắng. Trong cuộc sống đầy phiền toái này, một năm có 365 ngày, mà mỗi giờ, mỗi khắc tâm niệm của chúng ta luôn vì gia đình, tiền tài, sự nghiệp mà bon chen, lại không chú ý tới chân tâm sáng chiều đã sống chung với chúng ta, mà tâm này chính là cái tâm tỉnh giác của chúng ta, cũng chính là Phật tánh của chúng ta.
Cho nên nói "Trên mỗi mỗi con người vốn có Phật Di Đà, trong mỗi mỗi trái tim luôn có cõi Tịnh Độ". Vì sao phải niệm Phật? "Kinh Lăng Nghiêm" nói: " Niệm Phật tức là tưởng nhớ đến Phật, niệm Phật tức là hằng sống với Phật, niệm Phật Phật sẽ đến ngay trước mặt, chắc chắn sẽ thấy được Phật". Cũng như đem hạt châu trong suốt ném vào trong nước đục, nước đục không thể không trong, như vậy trong cuộc sống hằng ngày, vọng niệm của chúng ta cứ lăng xăng như móc xích, chạy nhảy như vượn chuyền cành, xuyên qua sự buộc chặt câu niệm Thánh hiệu Di Đà, từ trong đáy lòng, có những tâm trạng bi thiết, đau khổ, não phiền, vui mừng không giống nhau, thì tiếng xướng niệm sẽ đem tâm tỉnh giác trở lại. Qua 7 ngày xung điện tâm linh, khi trở về trên cương vị công tác của chính mình, sẽ cảm thấy rất thành thạo, rất tự tại, rất an lạc.
Tịnh hóa được lòng người, an định được xã hội, độ mình và độ người, lấy tư cách trung hiếu làm căn bản. Gốc vững thì đạo đức sanh, đồng thời hướng dẫn chúng sanh niệm Phật, cùng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc, là cứu cánh tận cùng, là triệt để viên mãn, đó chính là chánh hạnh của sự niệm Phật, đó chính là niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Trợ hành tu tất cả thiện pháp, nếu không có sự trợ hành, mà chỉ dựa vào một câu A Di Đà Phật, cũng có thể vãng sanh, nhưng Liên phẩm rất thấp, tức là tuy đã được sanh về cõi Tịnh độ, nhưng không thấy được Phật A Di Đà.
Pháp sư Huệ Thâm khuyên tín chúng: Mọi người cần phải có trợ hành, trợ hành chính là làm tất cả các pháp lành để trợ giúp cho sự tu hành, vậy chúng ta cần phải trì giới thanh tịnh, cần phải có tâm từ bi đối với chúng sanh, như vậy, mới có thể khiến cho chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc một cách thuận lợi.
Pháp sư Huệ Thâm - Phương trượng chùa Tịch Quang
Pháp hội Di Đà Phật thất là pháp môn niệm Phật tương ưng nhất đối với các tín chúng
Pháp sư Huệ Thâm - Phương trượng chùa Tịch Quang khai thị cho tín chúng
Di Đà Phật thất chùa Tịch Quang
