![]() |
| Bìa 1 - Ảnh: Tâm Quý; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN |
Báo Giác Ngộ số 1347 trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này đến quý Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc - Sức mạnh của Phật giáo nằm ở sự trang nghiêm của giới luật, gương sáng đạo hạnh của người tu sĩ (Tựa của Giác Ngộ).
Bên cạnh đó, số báo tuần này còn có những nội dung sau:
- Trong một thế giới luôn thúc giục ta phải có nhiều hơn thì con người dần quên mất giá trị của sự đủ đầy. Ta chạy theo thành công, so sánh và tích lũy, nhưng lại đánh mất sự bình an trong chính mình. Về điều này, Anam Thubten Rinpoche đã chia sẻ rằng hạnh phúc nằm ở cách ta nhìn nhận và trân trọng những gì đang có. Khi biết đủ, ta mới thực sự giàu có. Bài viết Biết đủ là liều thuốc chữa bách bệnh (Anam Thubten Rinpoche) đăng trên mục Phật học, sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn.
- Mục Phật giáo tỉnh thành: TP.Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên của các tỉnh, thành khu vực miền Trung tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031. Trước thềm đại hội diễn ra vào ngày 12, 13-4-2026 tại Nhà hát Trưng Vương (P.Hải Châu), Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội đã có những trao đổi với Báo Giác Ngộ qua bài viết: “Hướng đến việc xây dựng một diện mạo mới cho Phật giáo tại khu vực trọng điểm miền Trung” do Nguyên Tài - Nguyên Hà thực hiện.
![]() |
- Mục Bạn trẻ: Có đăng bài Gieo hạt mầm Phật pháp trên hành trình “bỏ phố về quê”, (Chúc Thiệu thực hiện) giới thiệu về Nguyễn Thái Thuận - một bạn trẻ đã rời bỏ công việc ổn định tại một công ty công nghệ của Mỹ, để trở về quê nhà (Lâm Đồng), bắt đầu lại trên mảnh đất từng bạc màu bằng một khu vườn xanh mang tên “Vườn nhà Bờm”.
- Mục Quốc tế: Khi sự chú ý bị kéo đi bởi vô số câu chuyện của thế gian, chánh niệm giúp ta quay trở lại với điều căn bản: thấy rõ khổ đau, hiểu những duyên khởi của nó, và nuôi dưỡng lòng từ đối với tất cả. Nachaya Campbell-Allen chỉ ra cách để hiện diện và tỉnh thức trọn vẹn, giữ gìn sự chú tâm nhưng cũng không hoàn toàn quay lưng với thế giới, qua bài Giữ tâm tỉnh thức trong thời đại quá tải thông tin (Thiện Quang dịch).
- Mục Sáng tác: Thơ Trần Thương Tính, Tịnh Bình, Nguyễn Văn Đôn. Nguyễn Ngọc Hưng,...
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.
![]() |



