Đồng Nai: Lễ tưởng niệm Đại tường Hòa Thượng Giác Chánh tại thiền viện Phước Sơn

Nghi thức tưởng niệm, nhiễu tháp cố Hòa thượng Giới Nghiêm
Nghi thức tưởng niệm, nhiễu tháp cố Hòa thượng Giới Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-2 (13-1-Nhâm Dần), tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) diễn ra lễ tưởng niệm Đại tường Hòa thượng Thích Giác Chánh, đồng cử hành tưởng niệm, nhiễu tháp tri ân Hòa thượng Giới Nghiêm, người khai sơn ngôi già lam tại đồi Lá Giang.
Chư Tăng trong nghi thức nhiễu tháp Hòa thượng Giới Nghiêm

Chư Tăng trong nghi thức nhiễu tháp Hòa thượng Giới Nghiêm

Theo đó, đạo tràng Ban Hộ niệm Phật giáo Nguyên thủy VN tổ chức buổi lễ nhiễu tháp tri ân Hòa thượng Giới Nghiêm và chư vị tiền bối hữu công có công khai sáng Phật giáo Nguyên thủy VN. Năm 2022 là năm đầu tiên cử hành tri ân, báo ân, các năm tiếp tổ chức tùy theo ngày thứ Bảy - Chủ nhật (trước rằm tháng Giêng).

Sau thời khóa lễ bái Tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, đại chúng nhiễu tháp tháp Hòa thượng Giới Nghiêm, cùng cử hành nghi thức tưởng niệm, tri ân cố Hòa thượng. Hòa thượng Thích Bửu Chánh, viện chủ thiền viện Phước Sơn chia sẻ vài nét cuộc đời cố Hòa thượng Giới Nghiêm.

Cung thỉnh di ảnh Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Giác Chánh an vị bảo tháp

Cung thỉnh di ảnh Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Giác Chánh an vị bảo tháp

Sinh thời, Hòa thượng Giới Nghiêm khai sơn thiền viện Phước Sơn. Ngài là Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy VN, là một trong những thành viên tích cực sáng lập Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh và truyền bá Phật giáo từ Thừa Thiên Huế, các tỉnh miền Tây (Tiền Giang).

Để tưởng niệm công đức hoằng dương chính pháp, đối với Phật giáo Nguyên thủy VN, hàng năm vào ngày 13 tháng Giêng, thiền viện Phước Sơn tổ chức lễ húy nhật Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Giác Chánh. Đây là hai vị cao tăng, Hòa thượng Giác Chánh là hàng đệ tử của Hòa thượng Giác Nghiêm, cả hai vị đều có công trạng rất to lớn đối với việc duy trì và truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam.

Chư Tăng nhiễu tháp Hòa thượng Giới Nghiêm

Chư Tăng nhiễu tháp Hòa thượng Giới Nghiêm

Tại chính điện, trước khi cử hành lễ tưởng niệm Hòa thượng Giác Chánh, Hòa thượng Bửu Chánh cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Giới Nghiêm ôn lại hành trạng, công đức to lớn của ngài với đạo pháp.

Ngài sinh năm 1947 tại Vĩnh Long, thế danh Phạm Văn Chánh. Năm 1967, ngài xuất gia với Hòa thượng Tịnh Sự, chuyên tâm tạng A-tỳ-đàm. Năm 1971, ngài ra Vũng Tàu học thiền Tứ niệm xứ với Hòa thượng Giới Nghiêm. Năm 1973, ngài vào học ở Phật học viện Phật Bảo của Hòa thượng Giới Nghiêm.

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Giác Chánh

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Giác Chánh

Sinh thời, ngài là giảng sư nổi tiếng tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Vĩnh Long, dành thời gian biên soạn, ấn tống các sách Phật giáo Pháp Âm (2 tập), Pháp Thừa (2 tập), Chính Đạo Ngâm Khúc (thi hóa nội dung kinh Cát Tường - Mangalasutta), Đạo Trường Siêu Thanh (không xuất bản), Vi Diệu Pháp nhập môn (in sau năm 1975).

Công trạng của ngài còn thể hiện ở trong xây dựng tự viện, nuôi dạy đồ chúng, hoằng pháp… 74 năm hiện hữu, 50 năm mặc áo nhà sư, mối quan tâm lớn nhất của ngài là đào tạo các thế hệ Tăng tài, truyền bá giáo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một lòng niệm Phật

Một lòng niệm Phật

GNO - Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng chưa?
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có khao khát được trở thành con người tự do, nhưng chúng ta lại chưa một lần dám cởi bỏ những trói buộc. Ai cũng mong muốn chinh phục đỉnh cao nhưng chúng ta lại cứ mãi đứng dưới chân đỉnh mà ngắm nhìn lên rồi trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ngũ giới nền tảng của đạo đức học Phật giáo

NSGN - Giới là một trong ba chi phần của Tam vô lậu học và cũng chính là đạo đức Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã thiết lập cho chúng đệ tử của Ngài. Và giới được chia ra thành nhiều học giới khác nhau. Nhưng chính yếu vẫn là hai phần học giới căn bản là giới cho người tại gia và giới cho người xuất gia.
Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.

Thông tin hàng ngày