Dự án” Hải Thượng Y Viện: Động thổ rồi mới... xin cấp đất (?)

Ra mắt” bệnh viện trên đất của... người khác. Ảnh: DT
Ra mắt” bệnh viện trên đất của... người khác. Ảnh: DT
Khu đất được “động thổ” chỉ là khu đất... mượn. “Chúng tôi đã làm động thái ra mắt để đánh động dư luận, để họ (ám chỉ chính quyền - PV)... cho đất.”

Sáng 21-2, tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Tập đoàn quản lý Bệnh viện nhân đạo Hải Thượng Y Viện (100% vốn nước ngoài) đã làm lễ “động thổ” dự án khu y tế quốc tế công nghệ cao, khám và chữa bệnh miễn phí 100% cho người nghèo.

Theo ban điều hành, khu y tế quốc tế công nghệ cao Hải Thượng Y Viện có 13 khoa, 600 giường bệnh. Mỗi ngày nơi đây sẽ điều trị miễn phí cho 500 giường bệnh và phát thuốc cho 2.000 bệnh nhân. Đây là khu y tế quốc tế công nghệ cao được thực hiện theo mô hình quản lý viện-trường. Ngoài việc khám chữa bệnh, nơi đây còn đào tạo y tá, bác sĩ, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Đông và Tây... Ban tổ chức cho biết giai đoạn đầu, khu y tế quốc tế công nghệ cao được đầu tư khoảng 70 triệu USD. Khi đưa vào hoạt động, mỗi năm sẽ tốn khoảng 15 triệu USD cho công tác khám và chữa bệnh miễn phí...

Tuy nhiên, nào ai biết được ngoài lễ “động thổ ảo” thì tiền dự án chưa thấy, đất chưa có, ban điều hành cũng chưa thành lập. Tóm lại là... chưa có gì sất!

Tiền trên giấy

Ngày 19-9-2007, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Ban chuẩn bị Hải Thượng Y Viện về việc đồng ý cho mở bệnh viện trên địa bàn, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết và hướng dẫn. UBND TP Hà Nội chấp nhận cấp visa vào Việt Nam cho ba chuyên gia nước ngoài đến trao đổi, nghiên cứu xây dựng Bệnh viện quốc tế Hải Thượng Y Viện Hà Nội. Đó là ông Nguyễn Thiếu Văn (quốc tịch Úc), Bùi Duy Tâm (Mỹ) và ông Robert Chong (Úc).

Tháng 10-2007, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-tài Chính (Bộ Y tế) Nguyễn Quang ân đã có công văn đồng ý việc xin thành lập bệnh viện 100% vốn nước ngoài của “Ban chuẩn bị thành lập Bệnh viện quốc tế công nghệ cao Hải Thượng Y Viện” (gọi tắt là Ban chuẩn bị) vì phù hợp với chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình y tế nhà nước.

Căn cứ vào chủ trương này, Ban chuẩn bị bắt đầu hành trình đi “xin” đất tại TP.HCM. Theo ông Nguyễn Thiếu Văn thì trước đó, TP Hà Nội cũng đã cấp cho dự án 5 ha nhưng do khu đất ở xa và một số yêu cầu khác không như ý nên họ đã không đồng ý nhận khu đất.

Ông Văn kể: Tại TP.HCM, Ban chuẩn bị đã đi tìm đất nhiều nơi nhưng không được, chỗ thì nhỏ, chỗ khác vướng quy hoạch... Cách đây một năm, ông được giới thiệu tìm đến bà Nguyễn Thị Hồng - Viện trưởng Viện Quy hoạch chiến lược phát triển đô thị phía Nam. Bà Hồng đã đồng ý việc “xin” đất và chuẩn bị các thủ tục tiến hành dự án.

“Chúng tôi đã có đầy đủ nguồn nhân lực như bác sĩ, tiền bạc... để thành lập một bệnh viện. Bây giờ chỉ còn chờ đất và giấy phép mà thôi!” - ông Văn nói. Theo ông Văn, các nhà đầu tư lớn như Samco Australia, DBM Global... và một số mạnh thường quân đều đã đồng ý đầu tư khoản tiền đến 70 triệu USD. Tuy nhiên, tất cả đều nằm... trên giấy vì Ban chuẩn bị chưa thành lập ban điều hành nên họ chưa chuyển tiền qua. “Đến khi nào có đất, có giấy phép, thành lập ban điều hành và mở tài khoản thì họ sẽ chuyển tiền, đồng thời chúng tôi sẽ có báo cáo tài chính rõ ràng” - ông Văn khẳng định.

“Giấy đỏ”: Chỉ thấy bản phôtô!

“Vì sao chưa có đất, chưa có giấy phép xây dựng mà Ban chuẩn bị lại dám “khởi công” ngày 21-2?”. “Chúng tôi chỉ làm lễ ra mắt thôi chứ không khởi công. Chúng tôi dự định ra mắt ở khu đất phường Thảo Điền, quận 2 nhưng ở đó hôi thối quá nên chúng tôi chuyển ra xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cho rộng rãi” - ông Văn phân trần. Ông Văn cho biết: Bà Hồng đã cho ông... thấy một “giấy đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) với diện tích 10 ha ở Bình Chánh nên ông mới mạnh dạn cho ra mắt. “Nếu biết như thế này, tôi đã thuê một khách sạn để làm lễ rồi!” - ông Văn nói. “Vậy tại sao thư mời lại ghi là động thổ?”. Ông Văn thanh minh: “Chỉ là hiểu nhầm thôi” (?).

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, bà Hồng cho rằng hôm 21-2, Ban quản lý khu Nam đã đồng ý cho bà mượn mảnh đất hơn 31 ha để làm lễ “ra mắt”. Tuy nhiên, chỗ đó sình lầy quá nên Ban chuẩn bị... “mượn tạm” khu đối diện.

Vậy sổ đỏ của khu đối diện được “mượn tạm” được lấy từ đâu ra? “Chúng tôi đang thương lượng mua lại mảnh đất hơn 17 ha đó của một công ty. Mảnh đất này được quy hoạch là khu thương mại chứ không phải bệnh viện. Sau này khi chúng tôi mua rồi, mọi hoạt động vui chơi, ăn uống của khu điều trị sẽ được chuyển qua đây. Cái sổ đỏ ấy là... công ty bán đất họ đưa cho chúng tôi xem. Khi thương lượng, chúng tôi có xin “giấy đỏ”... phôtô của họ” - bà Hồng lý giải.

“Chúng tôi đã đi xin đất ba năm, xin nhiều nơi nhưng họ bảo chờ..., chờ rồi im luôn, không giải quyết. Do đó, chúng tôi đã làm động thái đánh động dư luận để họ (ám chỉ chính quyền - PV)... cho!” - bà Hồng giải thích. Bà Hồng còn cho rằng các nhà tài trợ, đầu tư đã theo ba năm mòn mỏi cho một dự án từ thiện, nếu không làm thì họ sẽ bỏ đi. Do đó, bất chấp chưa có đất và giấy phép, cách cuối cùng là bà đưa... dư luận vào cuộc! “Người ta bảo chúng tôi lừa, chúng tôi có lừa ai đâu” - bà Hồng nói.

Cầm đèn chạy trước ôtô

Lẽ ra sau khi xin được chủ trương đúng đắn từ Bộ Y tế, Ban chuẩn bị phải liên hệ với Sở Y tế địa phương để được hướng dẫn. Đằng này, Ban chuẩn bị lo đi... xin đất. Đến ngày 24-2, sau khi dư luận đánh động, bà Hồng mới chủ động tìm gặp lãnh đạo Sở Y tế TP để trình dự án. Cũng trong ngày 24-2, Sở Y tế đã báo cáo với UBND TP là không nhận được hồ sơ của Ban chuẩn bị về việc đăng ký thành lập bệnh viện tai khu đất xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Sáng qua (25-2), bà Hồng đã thông tin cho chúng tôi biết rằng đã xin được chủ trương từ UBND TP về miếng đất ở quận 2 để xây dựng giai đoạn một bệnh viện cửa ngõ phía Đông. Hôm nay (26-2), bà sẽ làm việc với ban quản lý khu Nam về các miếng đất bà đã xin ở Bình Chánh để xây dựng tiếp bệnh viện cửa ngõ phía Tây. Bà Hồng còn hứa sẽ gửi “bút phê” về khu đất cho phóng viên xem.

Chiều qua, bà Nguyễn Thị Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận với Pháp Luật TP.HCM là không cấp chứng nhận đầu tư nào cho Ban chuẩn bị cả.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Vinh, Trưởng phòng Quản lý y dược học cổ truyền, Sở Y tế:

Không biết Ban chuẩn bị là ai!

Tôi có đi dự lễ ra mắt theo sự phân công nhưng tôi không thấy lãnh đạo TP nào tham dự. Đến phần “động thổ” thì tôi về. Đến sáng thứ Hai 23-2, khi họp giao ban, Sở Y tế không ai biết về Ban chuẩn bị này.

Theo Sở Y tế TP.HCM, quy trình thành lập bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa phải theo năm bước:

- Chủ đầu tư có đơn xin thành lập bệnh viện và đề án thành lập gửi đến Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đặt bệnh viện.

- Sở Y tế có công văn kèm theo đề án thành lập bệnh viện của đơn vị đến UBND tỉnh.

- UBND tỉnh có công văn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập bệnh viện tại địa điểm nào đó.

- Sở Y tế có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành lập bệnh viện kèm theo đề án thành lập bệnh viện và công văn ý kiến của UBND tỉnh.

- Cuối cùng, Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là giám đốc bệnh viện và thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày