Hoa Kỳ: Trưng bày tượng Phật bằng băng tại Viện bảo tàng Rubin

Giác Ngộ - Tượng Phật được điêu khắc từ băng nặng khoảng nửa tấn cao 1,5 mét vừa được trưng bày tại viện bảo tàng Rubin, tan chảy dần ngay trước mắt bạn. Đó là ý tưởng của ông Atta Kim, một nghệ nhân gốc Hàn quốc; việc tạc tượng Phật này là một phần trong các hoạt động của Tuần Nghệ thuật Đương đại Á châu của viện bảo tàng này.
wwwHK.jpg

Ông Terry Kidner 68 tuổi, người New Jersey , khách tham quan của viện bảo tàng, đã phát biểu: “Thật là tuyệt! Tượng Phật thật hoàn mỹ, tôi thích ngăm nhìn lúc tượng đang tan chảy”.

Bắt đầu từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 25-3, khách tham quan có thể vào tham quan viện bảo tàng miễn phí, để ngắm nhìn hoặc hứng lấy nước đá tan chảy ra từ tượng Phật.
Theo ông Kim, nước tượng trưng cho cách mọi thứ kết dính với nhau và hình thể của nước không quan trọng bằng ý nghĩa của nó. Nước là thành phần cơ bản của sự sống và là nhân tố thiết yếu để mọi thứ liên kết lại với nhau.

Phòng trưng bày mở cửa suốt đêm để khách tham quan có thể chứng kiến cảnh tác phẩm điêu khắc này hoàn toàn trở về với bản thể nước của chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày