Hoa xuân tràn phố phường Hà Nội

Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết Canh Dần nhưng đường phố thủ đô đã tràn ngập hình ảnh hoa, đào và quất chuẩn bị đón xuân. .

Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Đào trên đường về nhà.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Canh Dần, trên đường phố Hà Nội bắt đầu nườm nượp đào quất trên những chiếc xe máy. Không khí khẩn trương, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Đào trên đường về nhà. Những cô gái chở đào làm cho không khí xuân càng thêm rộn rã. Gánh hàng hoa rong giờ đã có thêm cành đào hồng rực. Một cây quất vừa được chở đến tận nơi, phố Hàng Bồ. Những cành đào rừng được chở từ miền núi về bày bán trên đường Âu Cơ. Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội. Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết. Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.
Một cửa hàng hoa đang chuẩn bị những cây mai đỏ, loài hoa lần đầu có mặt tại Hà Nội.
Hoa xuân tràn phố phường Hà Nội ảnh 11
Anh Hải, giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, mua chậu mai đỏ giá 300 nghìn đồng về chơi Tết.
Hoa xuân tràn phố phường Hà Nội ảnh 12
Bà cụ Hương ở phố Quán Thánh chọn mua những bông hoa trước cửa nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày