Hội thảo về tôn giáo với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Tôn giáo với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái: lý luận và thực tiễn "
Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Tôn giáo với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái: lý luận và thực tiễn "
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chủ đề chính của hội thảo khoa học cấp quốc gia vừa diễn ra vào sáng nay 24-6, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (quận 1, TP.HCM).
Các chức sắc tôn giáo, nhà khoa học, học giả tham dự hội thảo
Các chức sắc tôn giáo, nhà khoa học, học giả tham dự hội thảo

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - Đạo đức và khoa Nhân học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Chương trình có sự góp mặt của ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trưởng ban Công tác phía Nam; bà Nguyễn Kim Ngọc, Phó phòng Dân tộc - Tôn giáo - Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh, Kiên Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Nai… cùng các chức sắc tôn giáo, các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên của trường.

Ông Lê Hoàng Dũng phát biểu khai mạc
Ông Lê Hoàng Dũng phát biểu khai mạc

Được biết, hội thảo đón nhận 30 bài tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu và được tập hợp thành kỷ yếu với nội dung liên quan đến lý luận và thực tiễn của tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường. Theo Tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết mong muốn kết quả hội thảo sẽ góp phần xây dựng nền tảng học thuật cho ngành Tôn giáo học của nhà trường, tạo nên sự kết nối giữa các tổ chức, tôn giáo với nhau trong việc chung tay bảo vệ môi trường và phổ biến các giá trị này đến với nhiều người hơn.

Đại đức Thích Hạnh Tuệ trình bày tham luận "Triết lý ứng xử với môi trường sinh thái theo quan điểm của Phật giáo"
Đại đức Thích Hạnh Tuệ trình bày tham luận "Triết lý ứng xử với môi trường sinh thái theo quan điểm của Phật giáo"

Đại diện Phật giáo, Đại đức Thích Hạnh Tuệ, Phó Trưởng khoa Phật giáo Việt Nam - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trình bày tham luận "Triết lý ứng xử với môi trường sinh thái theo quan điểm của Phật giáo". Theo đó, Phật giáo gắn liền với thiên nhiên, bảo vệ môi trường qua cuộc đời của Đức Phật từ khi Đản sinh dưới gốc cây Vô ưu, thành đạo dưới cội Bồ đề, nhập diệt dưới 2 gốc Sa-la; giới luật về cấm sát sinh; nghi thức phóng sanh; tư tưởng từ bi bất hại; tinh thần vô ngã vị tha; triết lý duyên khởi xác định nếu môi trường hay thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng thì đời sống con người cũng bị huỷ diệt.

Vấn đề thực tiễn trong việc bảo vệ môi trường của các tôn giáo cũng được các nhà nghiên cứu chỉ rõ. Hòa thượng Danh Lung cho biết, tên của chùa trong kinh điển có ý nghĩa là công viên hay rừng, vì vậy với Phật giáo Nam tông, khi xây dựng các tự viện đều cố gắng không phá bỏ đi hệ sinh thái môi trường xung quanh. Minh chứng rõ nhất đó là hầu hết các ngôi chùa của người Khmer đều có các rừng cây xanh xung quanh.

Linh mục Tạ Huy Hoàng, Tổng Quản lý Học viện Công giáo Việt Nam phản biện tại hội thảo
Linh mục Tạ Huy Hoàng, Tổng Quản lý Học viện Công giáo Việt Nam phản biện tại hội thảo

Hội thảo cũng nhận được rất nhiều ý kiến tham luận của các học giả để xây dựng nên hệ thống lý luận và làm sáng tỏ thêm thực tiễn của tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường, nhất là trong giai đoạn đầy biến động hiện nay. Tất cả các tôn giáo đều có nhận thức chung trong việc chung tay kêu gọi các tín đồ cùng hành động để giảm tải ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 
Ảnh: ABCP

Phật giáo Việt Nam với Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình

NSGN - Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace - ABCP /亞洲佛教和平會議) là diễn đàn xuyên quốc gia gồm các Tăng sĩ và cư sĩ thuộc nhiều truyền thống ở châu Á, được tổ chức để thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên tinh thần Phật giáo.

Thông tin hàng ngày