Khánh tuế Đức Dalai Lama ở Ithaca

GNO - Hôm qua, 6-7, Viện Nghiên cứu Phật giáo Tu viện Namgyal và Hiệp hội người Tây Tạng của Ithaca đã kỷ niệm khánh tuế lần thứ 79 của Đức Dalai Lama thứ 14, Tenzin Gyatso.

Lama Tenzin Choesang ch_ tr_ l_ c_u nguy_n.jpg
Lama Tenzin Choesang chủ trì lễ cầu nguyện

Khoảng 50 người đã đến chánh điện ở tu viện Du Khor Choe Ling của Học viện ở đường 96B, phía nam King Road, thuộc thị trấn Ithaca để tiến hành các nghi thức.

Lễ khánh tuế bắt đầu với lời cầu nguyện được chủ trì bởi Lama Tenzin Choesang từ tu viện Namgyal.

Sau khi dâng trà và bánh gạo cúng dường Đức Dalai Lama, Hiệp hội người Tây Tạng treo lá cờ cầu nguyện mới và thực hiện nghi lễ đốt hương.

"Từ trái tim mình, chúng con thành tâm xin chúc một cuộc sống trường thọ đến Đức Dalai Lama", Choesang, môn đệ cũng là Viện trưởng của Học viện Namgyal ở Ithaca tác bạch. Nhưng quan trọng hơn, lời tác bạch nhấn mạnh, đây là một ngày đặc biệt để ghi nhớ lời dạy của Đức Dalai Lama.

L_ thay c_ v_ __t h__ng.jpg


Nghi thức thay cờ và đốt hương

Thầy viện trưởng Choesang nhấn mạnh rằng ngay cả khi mọi người cố gắng làm một con người tốt và với ý định tốt, nhưng tất cả mọi người vẫn còn sự tức giận, ghen tuông và thù hận và mỗi lần như thế, họ nên cố gắng nhớ lời dạy của Đức Dalai Lama.

"Tôi thực hiện điều này mỗi ngày, nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt và do đó chúng ta phải nhớ lời khuyên của ngài và sau đó cố gắng giúp đỡ, cố gắng để thúc đẩy tạo ra lòng từ tâm ấm áp và chúng ta hãy cố gắng mở rộng đến những người khác trong cộng đồng của chúng ta", thầy Choesang nói.

Văn Công Hưng (Theo stargazette.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày