Cọp là mãnh thú, là nỗi khiếp sợ của nhiều giống loài, trong đó có con người. Tuy nhiên, cũng có khi chúa sơn lâm sa cơ và bị “hạ nhục”, như vài chuyện bây giờ mới kể, trong cuộc truy tìm con cọp mất tích vài năm trước.
1. Cọp được gọi là chúa tể sơn lâm. Thế nên khi mới nghe tin “chúa tể” ở Trại rắn Đồng Tâm bị bắt trộm, nhiều người cứ tưởng là chuyện đùa. Sáng hôm ấy, nhân viên bảo vệ phát hiện cửa chuồng bị bẻ khóa, trong và ngoài bê bết máu. Hiện trường chỉ còn lại vật chứng là bộ đồ lòng cọp và 3 đôi găng tay phụ nữ.
Nhận định đây là vụ trộm táo tợn, Công an Tiền Giang đã tung nhiều trinh sát đi lùng sục, tiếp cận các điểm nấu cao, đặc biệt là các nhà hàng, quán rượu có kinh doanh đặc sản “pín” cọp ở các thành phố lớn. Nhưng vẫn không có tin tức gì về chúa sơn lâm. Giữa lúc đó, trinh sát nhận được tin ông Kiệt - chủ một nhà hàng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mời các chiến hữu tới uống rượu “pín” cọp thứ thiệt mà ông vừa mua được. Xưa nay rượu ngâm pín cọp được xem là hàng độc, hiệu quả tức thời trong việc phục hồi “bản lĩnh đàn ông” (?). Vì là doanh nhân nên ông Kiệt thường sưu tầm hàng độc để thết đãi bạn bè và đối tác.
Tiếp cận mục tiêu, trinh sát biết ông này mua “của quý” từ một phụ nữ tên Dung chuyên mua bán thịt thú rừng ở Định Quán, Đồng Nai. Chị Dung thì cho biết đã mua từ một người chuyên bán rắn dạo ở khu vực An Sương, TP.HCM, tên là Trần Văn Khôi (quê quán ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) với giá 16 triệu đồng. Chị Dung bán lại “pín” cọp cho ông Kiệt với giá 20 triệu đồng. Nhưng lúc làm việc với Khôi, trinh sát... bật ngửa khi biết cái “pín” đó chỉ là đồ giả được làm bằng gân bò mà anh ta đã mua với giá... 40 ngàn đồng.
2. Xâm nhập vào giới giang hồ để tiếp cận những đầu mối chuyên mua bán các bộ phận của cọp, trinh sát được giới thiệu một người tên là Nguyễn Thanh Định, ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM. Định “tiếp thị” bằng một xấp ảnh chụp chung với xác cọp để khẳng định mình là “chuyên gia” trong nghề. Khi Định bị mời về cơ quan công an, mới khai mình chỉ là chuyên gia... dỏm. Từng làm công cho một cơ sở chuyên nấu cao, mỗi lần tham gia xẻ thịt cọp thì Định tìm cách chụp hình chung nói là để làm kỷ niệm. Khi đã tích lũy được chút kinh nghiệm, Định tự đi thu gom xương... mèo về nấu cao rồi lừa người mua nói là cao hổ, kèm theo những tấm hình chụp. Theo những người trong nghề thì cao mèo có giá chừng 3 triệu đồng/lạng, trong khi Định cho “lên đời” và bán với giá hơn 10 triệu đồng/lạng. Một vốn mười lời.
Một trường hợp khác “thần khẩu hại xác phàm”: Vào thời điểm trinh sát đang ráo riết truy lùng con cọp mất tích thì tại một tiệc nhậu, một người kinh doanh đá hoa cương ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM tên là Hồ Tấn Khoa đã “nổ” rằng mình vừa mua được con cọp đem về giấu trong nhà chuẩn bị nấu cao. Khi gặp các trinh sát thì ông này vẫn tiếp tục nổ: “Đúng là tui có mua cọp”. Đến khi biết mình đang nói chuyện với công an thì ông tái mặt, thành thật khai báo rằng chẳng có con cọp nào hết. Ông ta chỉ tung hỏa mù trong tiệc rượu rồi sau đó tìm mua cao mèo tặng đối tác, tạo thế làm ăn.
3. Sau gần 2 tháng truy tìm vất vả, trinh sát nhận được nguồn tin: một người tên Đào Ngọc Hải, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM, một chuyên gia về các loại cao, từng có “thành tích” mua 2 con cọp từ Nghệ An và Hà Nội đem vào TP.HCM, đang rao bán cọp với giá 2,4 triệu đồng/kg. Hôm đó, trong lúc Hải đang giao dịch mua bán cọp với Nguyễn Khắc Điệp ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thì các trinh sát xuất hiện. Một con cọp có trọng lượng khoảng 130 kg bị mổ bụng, bơm nước thành 180 kg rồi giấu trong tủ cấp đông. Nhưng khi làm rõ thì con cọp này Hải mua lại của một người từ huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đem vào.
Mừng hụt, nhưng từ nhân vật này, các trinh sát đã lần ra được nhiều địa chỉ chuyên mua bán cọp tại TP.HCM. Trong đó, nổi lên một băng nhóm chuyên bắt trộm động vật hoang dã liên tỉnh. Qua truy xét, cơ quan điều tra đã bắt 12 người do Huỳnh Văn Khầu, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cầm đầu. Chẳng những là thủ phạm đã bắt trộm cọp ở Trại rắn Đồng Tâm, trước đó nhóm này từng bắt một con cọp nặng 90 kg ở huyện Bến Cát, Bình Dương và hơn 50 phi vụ trộm trăn, rắn, đà điểu, nhím, cá sấu... ở nhiều tỉnh, thành phố.
Trong vai khách tham quan du lịch, lúc đầu nhóm này tới Trại rắn Đồng Tâm nghiên cứu địa hình, định tìm sơ hở để trộm rắn. Nhưng khi phát hiện có một con cọp đang nuôi trong chuồng, bọn chúng lập tức quay về Đồng Nai lên kế hoạch bắt cọp. Sáng hôm đó, cả nhóm sử dụng 4 xe gắn máy chở nhau tới Tiền Giang thuê nhà trọ, chờ đến tối hành động, đồng thời mua trái cây về nhà trọ... cúng tổ. Nửa đêm, một người ở ngoài giữ xe, ba người đột nhập vào trại rắn giết cọp, số còn lại ở nhà trọ chờ. Đến 3 giờ sáng thì Huỳnh Văn Khầu được thông báo phi vụ đã hoàn tất. Con cọp nặng 150 kg bị hạ độc, móc hết phủ tạng ra rồi cắt làm đôi, bỏ vào bao và chở về Biên Hòa bằng xe gắn máy. Sau đó, cả bọn cho xác cọp vào 2 chiếc va-li, thuê ô tô chở ra Nghệ An bán.
Bình luận