Sau đó một số trang tin khác của các nước phương Tây và Hoa Kỳ liên tiếp dựa trên nguồn tin này để bình luận về vai trò lãnh đạo, khả năng, và uy tín của đức Dalai Lama cũng như về thuyết tái sinh của đạo Phật.
Qua theo dõi tin tức Phật giáo nước ngoài hơn một năm qua, chúng tôi nhận thấy, cứ mỗi lần đức Dalai Lama công du các nước phương Tây để hoằng pháp, hoặc để nhận một giải thưởng nào đó v.v thì y như rằng, lập tức có vài trang tin lá cải nào đó đăng bài bôi nhọ uy tín của ngài. Tuy nhiên, các hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới như: AP, Reuters, AFP, BBC v.v thì hầu như không thấy bình luận hoặc loan tải các thông tin mang tính giật gân có ý bôi nhọ đức Dalai Lama ấy.
Để rộng đường dư luận và để bạn đọc có cái nhìn khách quan, chúng tôi xin tạm dịch nguyên văn (kèm theo nguyên bản tiếng Anh) lá thư do chính Osel viết gửi đến các độc giả gần xa nhằm đính chính, minh thị những gì mà báo chí phương Tây đã giật gân hóa, thổi phồng, phóng đại, và cường điệu quá mức những phát biểu của Osel về cuộc sống quá khứ khi còn tu học tại Ấn Độ cũng như con đường hiện nay Osel đang bước đi. (Lời người dịch)
------------------------
Người được công nhận như là hoa thân của vị sáng lập Tổ chức Bảo tồn Phật giáo Đại thừa, Lạt-ma Thubten Yeshe, trong cuộc sống trước đây được biết đến là Lama Osel. Ngày nay, cậu thích được gọi đơn giản là “Osel”. Osel đang hoàn thành khóa học về Phương Tây học ở Châu Âu, tại đây cậu đang làm những việc cực kỳ tốt. Sau đây là một thông điệp đang lưu hành của Osel.
Các bạn thân mến!
Điều quan trọng để có kinh nghiệm về cuộc sống này là gì. Tôi thật sự may mắn có thể có kinh nghiệm cả hai nền văn hóa Đông và Tây; và tôi rất biết ơn mọi người đã giúp tôi kinh qua hai nền văn hóa ấy. Trong sự kết hợp, văn hóa Ấn Độ và phương Tây là kinh nghiệm phong phú mà tôi đã được đặc ân thừa hưởng để hấp thụ cả hai nền văn hóa ấy.
Đã có lúc ở Ấn Độ khi gặp khó khăn để chấp nhận số phận. Được đối xử khác biệt và chịu đựng một phần. Nhưng kinh nghiệm ấy là thật sự tốt và tôi quá hiểu rõ về nó.
Tuy nhiên, phương tiện truyền thông nào đó hiện tìm cách giật gân hóa và thổi phồng quá sự thật về một câu chuyện bất thường. Vì vậy, tôi hy vọng rằng, những gì hiện xuất hiện trên báo chí quả là không nên được đọc và cũng không nên được chấp chặt. Đừng tin những gì đã được viết (trên báo chí về tôi).
Kinh nghiệm cho thấy rằng, dù thông tin khó kiểm chứng trong các cuộc phỏng vấn để truyền đạt chính xác và trung thực thông tin quan trọng đến đâu đi chăng nữa, thì kết quả của tin đã đưa có thể có xu hướng hướng đến giật gân hóa để gây sự chú ý nhất.
Hội Bảo tồn Truyền thống Phật giáo Đại thừa (FPMT) đang làm công việc vĩ đại và Lama Zopa là một nhân vật hết sức đặc biệt - rất hấp dẫn và là thiền sư vĩ đại. Về cá nhân tôi, công việc của tôi là tìm kiếm những con mới để khám phá bản chất chân thật của chúng sinh trong các con đường ấy. Không có sự chia cắt giữa bản thân tôi và Hội Bảo tồn Truyền thống Phật giáo Đại thừa - tất cả chúng tôi đang cùng nhau hoạt động trong rất nhiều phương diện và địa bàn. Nhân loại là văn phòng của chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi thật sự không phát biểu quá nhiều về Phật học bởi vì tôi chưa hoàn thành chúng, cho nên làm việc cùng nhau là giềng mối (mọi vấn đề).
Vì vậy, tôi cố gắng tìm một con đường khác cho thế hệ tương lai này. Một trong những con đường ấy là thông qua âm nhạc, phim ảnh, và kỹ thuật nghe nhìn. Trong một bộ phim, chúng ta có thể đúc kết rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Chúng ta có thể đưa chúng vào âm nhạc, chúng ta có thể đưa chúng vào những hoàn cảnh và thông điệp khác nhau. Thậm chí mặt trời lặn cũng đủ làm cho chúng ta an bình để tìm kiếm khoảnh khắc thiền định trong chính chúng ta. Có hàng triệu tình huống khác nhau trong những bộ phim.
Và không chỉ có những bộ phim mà trên thực tế các dữ liệu đang truyền đến một nơi nào đó và đang phỏng vấn mọi người, những người có thể đạt đến một trình độ nào đó trên con đường của họ, nơi họ sống trong an bình với chính họ và nhiều hơn thế nữa…!!!
Đó là cái mà tôi đang dự kiến thực hiện. Nhưng một cái là để dự kiến và một cái khác là để dành cho những điều khác xảy ra trên thực tế. Vì vậy, chúng tôi hiện quay về với những dự định tâm linh. Nhưng đối với hiện tại, đó là điều mà tôi đang hy vọng thực hiện.
Thân mến!
Osel
Nguyên bản tiếng Anh
The person recognized as the incarnation of FPMT’s founder, Lama Thubten Yeshe, was in his early life known as Lama Osel. Today he prefers to be called simply “Osel”. Osel is completing a course of Western studies in Europe, at which he is doing extremely well. The following is a current message from Osel;
Dear Friends,
It is important to have a good experience of what life is. I have been really lucky to be able to experience both western and eastern cultures and I am so grateful to everyone who has helped me in both cultures. In combination, being in
There were times in
However, certain media find ways to sensationalize and exaggerate an unusual story. So I hope that what appears in news print is not read and taken too literally. Don't believe everything that is written!
Experience shows that however hard one tries in interviews to sincerely and honestly convey key information, the printed result can tend towards sensationalism to get the most attention.
FPMT is doing a great job and Lama Zopa is an immensely special person - very inspiring and a great yogi.
Personally, my job is to find new ways in which to discover the true nature of our being. There is no separation between myself and FPMT - we are all working together in so many aspects and terrains. Humanity is our office. Besides, I don’t really qualify very much in Buddhist studies, because I didn’t finish them, so working together is the clue.
So I’m trying to find a different way for this future generation. One of the ways is through music, movies and audio-visual techniques. In a movie you can condense so many different stories. You can put in music, you can put in different situations and messages. Even just the sunset can be enough to give you peace to find a moment of meditation in yourself. There are so many different millions of possibilities in movies.
And not just movies, but documentaries actually going somewhere and interviewing people who may have reached a level on their path where they are at peace with themselves, and so much more....!!!
That’s kind of what I’m planning to do. But it is one thing is to plan and another for things to actually happen. So we’re back to mental projections. But for now, that’s what I am hoping to do.
Big Love
Osel
