Dấu vết cuối cùng này của cựu Tổng thống cho thấy, mặc dù đã rửa tội tại một nhà thờ Ki Tô giáo La Mã, nhưng cuộc đời ông lại thân thiện với đạo Phật. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, lễ tang của ông sẽ được thấm nhuộm mầu sắc bằng một số nghi thức Phật giáo, bằng sự ủng hộ và bằng lời chia buồn từ những ai xuất thân từ bên trong tôn giáo này.
Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đã rửa tội năm 1986 với tên thánh là Justus, nhưng ông thường tuyên bố ông không có một tôn giáo cụ thể nào. Tuy nhiên, căn cứ vào di nguyện hỏa táng của ông thì dường như ông thân thiện với Phật giáo.

Theo các trợ lý của cố Thổng thống Roh Moo-hyun, trong thời gian vận động tranh cử tổng thống, cố Hồng y Stephen Kim Sou-hwan hỏi cố tổng thống Roh có tin Thiên chúa hay không. Cố Tổng thống trả lời “ Tôi bán tín bán nghi.” Hồng Y Stephen Kim Sou-hwan hỏi tiếp tại sao ngài không có niềm tin tuyệt đối vào Thiên chúa. Cựu Tổng thống Roh trả lời rằng ông đang “phân vân”. Câu trả lời này của cố Tổng thống Roh ngụ ý cho thấy ông không phải là tín đồ của một tôn giáo cụ thể nào. Trợ lý của cố Tổng thống Roh tuyên bố rằng mặc dù cố Tổng thống có khả năng hiểu nhiều tôn giáo, nhưng ông không dành đặc ân cho một tôn giáo cụ thể nào.
Một chức sắc của Tông phái Tào Khê, tông phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc, phát biểu rằng: “Mặc dù cố Tổng thống đã rửa tội và nói ông không thuộc tôn giáo nào, nhưng về phương diện tình cảm, ông rất thân thiện với Phật giáo. Cố Tổng thống trưởng thành trong môi trường Phật giáo. Mẫu thân của cố Tổng thống là một Phật tử thuần thành và ông có một hình tượng Phật nhỏ tại nhà ông.”


Vị chức sắc Phật giáo này cũng nói Phật giáo là tôn giáo từ bi và trí tuệ và có thể dâng tặng những gì giống như là lời phân ưu và sự giúp đỡ bất chấp cố nguyên thủ quốc gia thuộc tôn giáo nào. Hơn nữa, phu nhân của cố Tổng thống Roh Moo-hyun là Kwon Yang-sook là một Phật tử . Bà được ban pháp danh là Daedeokhwa – cũng giống như pháp danh của cố đệ nhât phu nhân Yuk Young-soo, hiền thê của cố
Cảnh sát cũng phát hiện chứng cứ cho thấy cố Tổng thống đã đến chiêm bái chùa Jeongtowon tọa lạc tại núi Bongha đằng sau nhà của cố Tổng thống Roh trước khi ông đến Owl Rock (Mỏm đá con Cú)
Sư thầy Sun Jin-Gyu, trụ trì chùa Jeongtowon, cũng xuất thân từ Làng Bongha, thị trấn nơi chôn nhau cắt rốn của cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Sư thầy Sun Jin-Gyu là người ủng hộ cố Tổng thống đã lâu và những bài vị tổ tiên của cha mẹ cố Tổng thống Roh được thờ cúng trong ngôi chùa này. Sư thầy Sun Jin-Gyu nói: “Cố Tổng thống Roh thường đến đây và trợ lý của ông trước khi có sự cáo buộc để bắt đầu điều tra ông . Tôi không biết rằng tôi sẽ là người giữ bài vị của cố Tổng thống Roh ở đây.”
Theo sư thầy Sun Jin-Gyu thì Lễ Cầu siêu 49 ngày của cố Tổng thống Roh Moo-hyun - lễ cầu siêu được tổ chức cho người đã khuất sau 49 ngày trong đạo Phật - cũng sẽ được tổ chức tại chùa Jeongtowon.
Phật tử, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kwon Yang-sook,
hiền thê của cố Tổng thống Roh Moo-hyun trong lễ tang.
Hòa thượng Ji Kwan, chủ tịch điều hành Tông phái Tào Khê, đã đến phúng viếng hương hồn cố Tổng thống Roh Moohyun ở Bonghwa hôm Chủ Nhật 24/5 và đã an ủi bà quả phụ cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kwon Yang-sook. Tông phái Tào Khê đã thiết lập 100 bàn thờ vong linh để cầu siêu cho cố Tổng thống trên cả nước, trong đó có một bàn thờ linh tại chùa Tào Khê, trung tâm thủ đô Seoul. Chùa Haein (Hải Ấn) đã cử 300 tu sĩ đến phúng viếng và cầu siêu cho cố Tổng thống Roh.
Hòa thượng Jeong-u, trụ trì chùa Tongdo, hôm thứ Hai đã tiến hành lễ khâm liệm cố Tổng thống Roh Moo-hyun theo nghi thức Phật giáo và an ủi gia đình cố Tổng thống. Hòa thượng cũng đề nghị trà tỳ cố Tổng thống tại chùa để thuận tiện cho việc hỏa táng bằng phương pháp Phật giáo, đáp ứng nguyện vọng gia đình của cựu nguyên thủ quốc gia, nhưng thi hài của cố Tổng thống sẽ được hỏa táng tại Đài hỏa táng Suwon Yeonhwa, tỉnh Gyeonggi sau khi tang lễ được cử hành tại Cung Gyeongbok vào thứ Sáu 29/5.