Lời chúc xuân 1

GNO - LTS: Dưới đây là những lời chúc xuân được bạn đọc Giác Ngộ Online gửi về chia sẻ trên trang Gửi lời chúc xuân. GNO sẽ lần lượt trích đăng và mời bạn đọc tiếp tục tham gia...

thiep-tet-2013-dep-22.jpg

Năm mới Quý Tỵ 2013: còn 4 ngày nữa - Thiệp Tết trên internet

  • Kính gửi tới TT.Thích Đồng Nguyện (trụ trì chùa An Lạc, P.Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam).

Kính bạch thầy, con là đệ tử năm giới của thầy, đã được thầy chở che, dìu dắt hơn 10 năm qua. Pháp danh thầy ban cho con ý nghĩa vô bờ, con đã nương tựa bài pháp đầu tiên nơi thầy thông qua Pháp danh ấy mà sống, thực tập lời Phật dạy và bình an trong cuộc sống...

Cảm ơn những lời dạy của thầy. Năm mới sang, con kính chúc thầy luôn khỏe để dẫn dắt đệ tử của mình cũng như Phật tử khắp nơi cùng đi trên đường giác ngộ. Kính chúc các Phật tử chùa An Lạc thường an lạc như tên của ngôi chùa...

(Phật tử phương xa)

  • Con là Phật tử chùa Huyền Trang (ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Kính chúc thầy trụ trì Thích Hạnh Tín cùng các Phật tử bổn tự đón năm mới vạn sự an lạc, kiết tường, hanh thông...

(chuonggio135@...)

  • Tạm biệt một năm cũ với nhiều biến động, hẹn một năm mới với nhiều dự định và thành công, chỉ cần mỗi phút giây sống trọn vẹn thì có sẽ một cuộc đời ý nghĩa. Chúc cho những người thân thiết và bạn bè của tôi sẽ có một năm mới bình an và hạnh phúc. HAPPY NEW YEAR, HAPPY NEW YEAR...
(Jonny Nguyễn, Hàn Quốc)
  • Xuân, hạ, thu, đông là bốn mùa tuần hoàn, kéo thời gian đi mải miết. Tôi và bạn nhận diện thời gian trôi và sự vô thường ấy để sống cho tốt nhé. Được làm người là khó, nhưng làm người tử tế càng khó hơn, vì nó đòi hỏi ta phải "đi ngược dòng đời" trong mình - thứ tập khí huân tập từ kiếp này tới kiếp khác. Vì vậy, mùa xuân là cơ hội làm mới, chúc cho bạn (là bạn đã quen biết, hay vô tình đọc được lời chúc này) đều có một mùa xuân Di Lặc, mùa xuân hoan hỷ trong tâm không phải chỉ mấy ngày Tết mà là cả một năm, nhé!
(Hàn Du Tử - Nguyễn An Bằng, TP.HCM)
Mời bạn đọc tham gia "Gửi lời chúc xuân

Tết này (Quý Tỵ 2013) Giác Ngộ Online tình nguyện làm cầu nối để giúp bạn sẻ chia tâm tình, gửi những lời chúc xuân tới những người thân thương, khả kính của mình.

Đó có thể là lời chúc của học trò gửi tới thầy, con cái dành cho cha mẹ, bạn bè, người yêu… dành cho nhau.

Chúc Tết đã trở thành thông lệ, gửi gắm niềm mong ước, cầu nguyện an lành, thịnh vượng, cát tường, hanh thông… dành cho người được chúc. Đó là nét đẹp văn hóa trong truyền thống Tết Nguyên đán của người Việt.

Có thể, vì khoảng cách địa lý, vì những lý do nào đó mà bạn chưa thể trực tiếp gặp hoặc nói với người thân-thương, quý kính của mình thì hãy gửi về cho Giác Ngộ Online. Những lời chúc hay, chân thành, ấm áp, thấm tình đạo vị… sẽ được đưa lên trên trang Gửi lời chúc xuân tại địa chỉ www.giacngo.vn/tetquyty2013 (chuyên trang do Giác Ngộ Online thực hiện).

Bạn đọc có thể gửi trực tiếp tại thanh công cụ Ý kiến của bạn ở dưới mỗi tin, bài online hoặc e-mail về bandocgiacngo@gmail.com. Chào đón và hân hạnh bắc nhịp cầu để bạn bày tỏ tình cảm, sự kính mến của mình tới người thân-thương cũng như gửi lời chúc an lành cho thế giới nhân dịp xuân mới Quý Tỵ 2013.

Tổ CTBĐ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Tuấn Minh

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

GNO - Chiều 7-11, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 95 năm lịch sử MTTQVN.
Bài vị phụng vì anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành trước đây - Ảnh: Hạnh Đăng/BGN

[Ảnh] Đàn tràng Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) đã trang nghiêm

GNO - Đầu giờ chiều nay, 7-11, mặc dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhưng đàn tràng pháp hội chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào an táng tại Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM) đã trang nghiêm.

Thông tin hàng ngày