Lung linh đêm Hà Nội trước thềm đại lễ

Chỉ còn 5 ngày nữa, đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ chính thức khai mạc. Những ngày này, đường phố Hà Nội trang hoàng lộng lẫy ánh đèn, về đêm lung linh như một kinh đô ánh sáng.

Dọc các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Tràng Thi, Lê Duẩn, Giải Phóng... đều được bố trí hệ thống ánh sáng cùng các biểu tượng Thăng Long - Hà Nội. Các công trình kiến trúc lớn như Tháp Rùa - hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Quảng trường Ba Đình… đều được trang hoàng lộng lẫy cờ hoa, hệ thống đèn điện nhiều màu sắc.

Đặc biệt, thời tiết Hà Nội đang vào thu, là dịp thuận lợi để người dân thủ đô và du khách đi bộ tham quan và khám phá phố phường cũng như những công trình chào mừng đại lễ.

Dưới đây là chùm ảnh về đêm Hà Nội rực rỡ trước thềm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

Nhà hát Lớn tỏa sáng trong đêm. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1901 và hoàn thành năm 1911 theo mẫu của “Nhà hát Opera Paris” (Pháp), do hai kiến trúc sư Harlay và Broyer thiết kế. Trải qua 100 năm, Nhà hát lớn là một công trình lịch sử, kiến trúc giá trị của thủ đô Hà Nội
Nhà hát Lớn tỏa sáng trong đêm. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1901 và hoàn thành năm 1911 theo mẫu của “Nhà hát Opera Paris” (Pháp), do hai kiến trúc sư Harlay và Broyer thiết kế. Trải qua 100 năm, Nhà hát lớn là một công trình lịch sử, kiến trúc giá trị của thủ đô Hà Nội
Tháp Rùa cổ kính, lung linh trong đêm. Tháp xây trên đảo Rùa từ thời vua Lê Thánh Tông (1442 -1497). Cùng với hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa là một cụm di tích, danh thắng “độc nhất vô nhị” của Hà Nội.
Tháp Rùa cổ kính, lung linh trong đêm. Tháp xây trên đảo Rùa từ thời vua Lê Thánh Tông (1442 -1497). Cùng với hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa là một cụm di tích, danh thắng “độc nhất vô nhị” của Hà Nội.
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên  và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Cầu Chương Dương lộng lẫy
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến Thành Những buổi tối, đường Điện Biên Phủ (dài 1.141m) dẫn tới quảng trường Ba Đình trở thành con đường lộng lẫy và đẹp nhất thủ đô Cột cờ Hà Nội rực rỡ bên ánh trăng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Xây dựng từ 1805 - 1812 dưới triều vua Gia Long, Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long Phố Tràng Tiền lung linh bởi hàng chục dải đèn màu, kết hình chim lạc hai bên và giữa phố là dòng chữ 1000 năm Thăng Long Biểu tượng Khuê Văn Các, trống đồng Đông Sơn sánh đôi cùng lá cờ Tổ quốc trên đường Lê Thái Tổ Cầu Chương Dương lộng lẫy Đèn hoa đổi màu trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy - Ảnh: Tiến Thành Đường Phạm Hùng rực rỡ với hệ thống đèn điện và những cánh chim hòa bình cùng biểu tượng Khuê Văn Các Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long
Biểu tượng rồng chầu tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Trí Chơn: Mong Báo Giác Ngộ sẽ làm tròn sứ mệnh như tên gọi mà tiền nhân đã đặt

[Podcast] Thượng tọa Thích Trí Chơn: Mong Báo Giác Ngộ sẽ làm tròn sứ mệnh như tên gọi mà tiền nhân đã đặt

GNO - Hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư đã có những chia sẻ về quá trình gắn bó trước đây với tòa soạn báo trong vai trò Trị sự và bày tỏ sự kỳ vọng về hành trình tiếp theo của báo.

Thông tin hàng ngày