Malaysia: Đệ nhất Phu nhân Sri Lanka viếng chùa Phật giáo Maha Vihara

Giác Ngộ Online:  Ngày 11-10, nhân chuyến công du Malaysia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đệ nhất Phu nhân 2010 (the First Ladies Summit 2010), bà Shiranthi Rajapaksa, phu nhân Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã đến viếng chùa Phật giáo Maha Vihara ở Brickfields, thủ đô Kuala Lumpur.

Giác Ngộ Online:  Ngày 11-10, nhân chuyến công du Malaysia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đệ nhất Phu nhân 2010 (the First Ladies Summit 2010), bà Shiranthi Rajapaksa, phu nhân Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã đến viếng chùa Phật giáo Maha Vihara ở Brickfields, thủ đô Kuala Lumpur.

z_p03-first.jpg

 Đệ nhất Phu nhân Sri Lanka , bà Shiranthi Rajapaksa (phải) và phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Datin Paukasevi Rosmah Mansor

 

Trong thời gian viếng thăm, Đệ nhất Phu nhân Sri Lanka đã vấn an Hòa thượng Kirinde Sri Dhammaratana, Tăng trưởng Phật giáo Theravada ở Malaysia, và Thượng tọa Kotawila Siridhamma, Hiệu trưởng Trường dạy Phật pháp ngày chủ nhật, trao đổi với quý ngài vấn đề phát triển chùa Maha Vihara vốn do kiều bào Sri Lanka ở Malaysia thành lập năm 1895.

 

Hội nghị Thượng đỉnh Đệ nhất Phu nhân diễn ra trong 3 ngày, từ 11đến 13-10. Với chủ đề: “Trẻ em hôm nay, lãnh đạo ngày mai”, Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề chăm sóc sự phát triển của trẻ trong thời thơ ấu và nuôi dưỡng tiềm năng của trẻ. Đại diện 31 quốc gia trên thế giới đã tham dự Hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni các trú xứ tập trung tại Ni viện Diệu Đức

Huế: Ban Chỉ đạo An cư thăm trường hạ các trú xứ Ni

GNO - Ngày 3-8, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Huế, Trưởng ban Chỉ đạo An cư làm trưởng đoàn đã thăm trường hạ an cư tại 4 trú xứ Ni: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ.
Ảnh minh họa

Thân này không phải của riêng ta...

GNO - Có một điều tưởng như nghịch lý mà lại vô cùng thật: càng trẻ, con người càng chủ quan bất cẩn với thân mình. Tuổi trẻ là một thứ men say, khiến người ta sống như thể thân này là vĩnh cửu. Nhưng đời vốn vô thường, thân lại càng mong manh.

Thông tin hàng ngày