Máu hồng trong trái tim hồng

GNO - Hôm qua, 7-6, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ở Khánh Hòa làm 7 người chết và hơn 20 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Ngay khi thông tin ấy lan đi, cả nước hướng về theo dõi, vì vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi các giáo viên và học sinh cùng người nhà của họ đang đi du lịch sau một năm học chật vật chiến đấu với bài vở, thành tích.

Chuyến đi xuất phát từ Đà Nẵng, các nạn nhân thuộc Trường Tiểu học Hòa Phước 2 (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), sau khi kết thúc tham quan Đà Lạt (Lâm Đồng) trong hành trình du lịch đến Nha Trang - Đà Lạt, chuẩn bị về lại quê nhà thì gặp nạn.

tainan1.jpg

Chiếc xe bị nạn trên đường từ Đà Lạt về bẹp dúm,
vụ tai nạn làm 7 người chết, 22 người bị thương - Ảnh: Tiến Thành

Khi nạn nhân được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thì nhu cầu máu truyền cho bệnh nhân tăng cao, có nguy cơ thiếu máu nên một thông điệp đã được truyền đi trên facebook, với nội dung: "Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nha Trang đang cần nhóm máu O và B cấp cứu tai nạn cho xe chở gần 30 học sinh và giáo viên tiểu học của Đà Nẵng đâm vào vách núi sáng nay. Các nạn nhân đang chuyển từ Khánh Vĩnh về Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Anh chị em nào có nhóm máu này hiện đang ở Nha Trang có khả năng thì có thể đến Trung tâm Huyết học tầng 1 đi vào Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa từ đường Quang Trung - Nha Trang để hiến máu cứu người nhé...Các bạn ở Nha Trang có thể share thông tin này để đủ máu cứu các em và giáo viên của chuyến xe này nhé...".

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 8-6, Ths.BS Trần Thị Chi - phó giám đốc Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ trưa đến tối 7-6, qua lời kêu gọi trên Facebook và điện thoại di động, trung tâm này đã tiếp nhận hàng trăm người đến hiến máu cứu các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông bi thảm trên đèo Hòn Giao.

Cũng theo báo này, bà Chi còn chia sẻ: “Thật bất ngờ, từ 12g trưa đến 20g đêm ngày 7-5, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều người đến hiến và đã thu được 102 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Nhờ vậy, các nạn nhân bị mất máu đã được truyền đủ máu để cấp cứu”.

Câu chuyện về những giọt máu hồng được trao đi một cách tình nguyện không chỉ đến bây giờ mới được nói tới nhưng khi gặp những tình huống cần kíp như thế này nó luôn làm người ta xúc động. Sự bất ngờ của vị bác sĩ có lẽ vì tính hiệu quả của mạng cộng đồng trong thời buổi mà ai cũng sử dụng như một phần cuộc sống với những tương tác tốt - xấu lẫn lộn (tùy mục đích, ý đồ của người sử dụng). Bất ngờ, vì ở đâu đó trong dòng sống “ảo” của những nickname nhấp nháy thì tình người vẫn hiển bày rất thật.

Không phải chỉ mỗi sự việc ở Khánh Hòa mà còn bao câu chuyện xúc động khác về tình người, về những cuộc tương phùng, tương trợ bất ngờ từ mạng xã hội đã được nhắc đến như những câu chuyện cổ tích thời hiện đại - chứng minh cho mặt tốt của phương tiện và lòng người tìm tới nhau, tìm về bên nhau. Rằng, nếu có lòng và biết sẻ chia thì sẽ tạo nên điều kỳ diệu; phép mầu chính là những giá trị gặt hái được từ những điều giản dị nhưng cao thượng như là mình nghe ai đó khổ, cần mình và mình không ngần ngại để sẻ chia, không chỉ là tiền mà còn là một phần thuộc về thân thể (máu).

tainan2.jpg

Bác sĩ, công an, bà con chung tay cấp cứu nạn nhân - Ảnh: Tiến Thành/TTO

Sức lan tỏa từ những câu chuyện như thế chắc chắn (ít nhiều) cũng sẽ tạo nên những sự ấm áp, xoa dịu bớt những băn khoăn trong lòng người về lối sống vô cảm, sống vô trách nhiệm với cộng đồng… đang tồn tại như một thứ “dịch” mà người ta có thể điểm mặt, đặt tên là “sống chết mặc bây”. Sự bất ngờ của vị bác sĩ phải chăng cũng đến từ chính lối-sống-khác ấy, từ tinh thần sẻ chia mà những người trên cộng đồng mạng facebook đã tìm tới thực hiến những giọt máu hồng của mình để cứu người trước những họa hoạn của đồng loại mình?

Chúng ta thương cảm cho những nạn nhân không may mắn và chúng ta chia sẻ với họ bằng nhiều cách, trong khả năng. Và, đồng thời, chúng ta có thể học được bài học về tình người lan tỏa, về “trái tim hồng” luôn sẵn có trong mỗi người, biểu hiện của Phật tánh có mặt trong mỗi chúng sinh, để khi có dịp thì mỗi người lại sẵn sàng sẻ chia, hiến tặng và góp mật cho cuộc đời, làm cho bức tranh cuộc sống bớt nhá nhem.

Và, với tôi, một Phật tử học Phật, tôi tri ân những nghĩa cử đẹp đó một cách ân cần, chơn thật vì họ đã tặng cho tôi bài pháp về sự hành động thiết thực luôn có sức mạnh, làm lay động lòng người mà những ngữ ngôn hay đẹp nếu chỉ dùng để nói và chỉ để nói cho có thì khó đi vào lòng người...

Lưu Đình Long

Diễn biến vụ tai nạn

* 7g ngày 7-6: xe khách 43S-6320 loại 30 chỗ ngồi của Công ty Hoàng Hải Tùng (Đà Nẵng) do tài xế xe khách là Nguyễn Hải (46 tuổi, trú Quảng Bình) cầm lái, trên xe có 29 người, trong đó có 14 giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và một số thân nhân xuất phát từ Đà Lạt đi theo tuyến Đà Lạt - Nha Trang.

* 9g15: xe lao vào vách núi khi đang đổ đèo thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), tại km 43+720, khiến 5 người chết tại chỗ. Ngay sau đó, thêm một người chết trong khi đang cấp cứu.

* 12g: lực lượng cứu hộ đã chuyển toàn bộ người bị thương về bệnh viện và người chết về nhà tang lễ ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

* 16g: tài xế Nguyễn Hải tử vong vì bị thương quá nặng.

* 22g: tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa còn 22 người bị thương đang điều trị, trong đó sáu trường hợp nguy kịch.

Theo Tuổi Trẻ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày