Mùa thi ơi, ta nhớ…

Giác Ngộ - Tháng 6, mùa thi, và ta nhớ... ta và bạn bè mình từng náo nức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, giống mấy em lớp 12 hôm nay đang vào những ngày thi. Cũng là những lo lắng, nhưng cũng quyết tâm lắm, quyết tâm “vượt vũ môn” để thực hiện những dự định cao hơn: vào đại học, cao đẳng.

Trước những ngày thi, ta chong đèn thức khuya, mẹ cũng thức cùng ta, để “canh” con học hành. “Canh”, là từ của mẹ, nhưng, ta hiểu mẹ thức để động viên, để tiếp cho ta thêm sức, thêm niềm tin.

wwwtmua.jpg

Ảnh minh họa

Và ngày ta đi thi, mẹ dậy sớm nấu cho ta… chè đậu đỏ. “Để con ăn và thi cho đậu”. Đó là “triết lý” của mẹ, thể hiện ước mong cũng là gửi gắm tâm niệm nguyện cầu cho ta thành danh trong cuộc sống. Bởi mẹ hiểu rõ giá trị của con chữ, của lối rẽ vào đời là từ những mùa thi quyết định như thế này.

***

Mùa thi ơi, ta nhớ… bạn bè ta một thuở. Hồi đó, ta là lớp phó học tập, nên cả nhóm hay đến nhà ta tụ họp và học nhóm. Nhớ những giờ giải lao với ổi chua, khóm mít chấm muối ớt, ăn cay xè, xuýt xoa… Nhớ cô bạn thân ở cạnh nhà ta, cứ hay hỏi bài toán, công thức lý, hoặc phương trình hóa, để rồi ta và bạn trở thành đôi bạn cùng tiến. Ta nhớ, kết quả hai đứa đều đỗ cao, bạn bây giờ cũng thành đạt, ở Đà Nẵng, còn ta chốn Sài Gòn. Hai đứa chiều nay cùng lục lại ký ức và cùng để status: “Mùa thi ơi, ta nhớ…”.

Ờ, thì nhớ quá, mùa thi ơi, khi ta lang thang vào những trang báo điện tử, nhìn những nụ cười rạng rỡ của những thí sinh. Đề văn dễ, đề toán lắt léo một chút… Những nụ cười và những nỗi lo đan xen, ai cũng tin rằng mình sẽ đậu.

***

Mùa thi, tháng 6, ta nhớ… thầy ta. Thầy ta tận tụy với học trò, thương trò như con dù thầy hơn ta chừng 7 tuổi. Nhớ dáng thầy, và cả những quan tâm lo lắng: “Mấy con cố gắng nhen. Đứa nào cũng sẽ thi tốt, vì thầy biết đứa nào cũng làm hết mình. Song, nếu có chưa tốt thì cũng không sao, chúng ta là những người trẻ, phải tự tin đón nhận cả thành công lẫn thất bại, phải không?”. Tâm niệm ấy thầy truyền cho 45 thành viên lớp 12/3 ngày ấy, ta giữ mãi đến bây giờ, để có lúc thành công hay thất bại cũng kịp mỉm cười, chào nó!

Rồi thì tháng 6 cũng đi qua, mùa thi cũng sẽ khép lại để mùa hoa trạng nguyên nở đỏ, nhuộm chín những ước mơ, để học trò bước vào chặng đường mới. Bạn bè xa trăm nẻo, ký ức ghi lại thành những trang thơ, và tụ thành “miền nhớ” để cứ mùa thi về ta lại chộn rộn trong lòng, nhớ nhớ, thương thương…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.
Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Thông tin hàng ngày