Nam diễn viên chính trong phim "Cuộc đời Đức Phật" xuất gia gieo duyên tại Thái Lan

Gagan Malik xuống tóc xuất gia gieo duyên hôm qua, 10-2-2022 tại Thái Lan
Gagan Malik xuống tóc xuất gia gieo duyên hôm qua, 10-2-2022 tại Thái Lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Gagan Malik, siêu sao điện ảnh Bollywood của Ấn Độ, người thủ vai Đức Phật trong bộ phim nổi tiếng Sri Siddhartha Gautama (Cuộc đời Đức Phật) đã xuống tóc xuất gia gieo duyên vào hôm qua, 10-2-2022, tại chùa Thatthong ở Bangkok, Thái Lan.

Được biết, Gagan Malik xuất gia gieo duyên ngắn hạn, sống 15 ngày trong đời sống của một tu sĩ theo truyền thống Nam tông.

Khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của nam diễn viên Gagan Malik

Khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của nam diễn viên Gagan Malik

Trên trang Facebook cá nhân hôm thứ Tư, anh đã chia sẻ: “Ngày mai [Thứ Năm] sẽ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời tôi, đó là trở thành một Tăng sĩ trong vòng 15 ngày ở wat Thatthong, Bangkok. Mong rằng tất cả các bạn và những người hâm mộ sẽ chúc phúc cho tôi”.

Gagan Malik sẽ sống đời sống tu sĩ trong 15 ngày

Gagan Malik sẽ sống đời sống tu sĩ trong 15 ngày

Malik là một trong những diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ. Một trong những vai diễn được đánh giá cao của anh là Thái tử Siddhartha trong phim “Sri Siddhartha Gautama”. Phim được thuyết minh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

“Sri Siddhartha Gautama” đã giành được một số giải thưởng điện ảnh cao quý, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Phật giáo Vesak LHQ tại Hà Nội năm 2014.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày