Nhật Bản: Cầu nguyện cho nạn nhân trận động đất ngày 11-3 nhân mùa Vu lan

Giác Ngộ - Trong một căn phòng nhỏ của một ngôi chùa bên sườn đồi may mắn còn sót lại sau thảm họa sóng thần của Nhật Bản cách đây năm tháng, Yuko Kikuchi đang quỳ xuống, lặng lẽ khóc và nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc hộp đựng xương và tro cốt của người mẹ và đứa em dâu đã tử nạn.

>> Tính cách Nhật Bản: Tự nhận biết số phận và rèn luyện theo Phật giáo

>> Tiếng chuông từ nước Nhật

Hôm nay (14-8), nhiều người đã trở lại quê nhà bị tàn phá Otsuchicho, khoảng 500 km về phía đông bắc Tokyo, để tham dự lễ "Obon" (lễ Vu lan của người Nhật). Một chuỗi các nghi lễ Phật giáo diễn ra hàng năm vào giữa tháng 8 để tưởng nhớ những linh hồn của những người đã chết.

dang loi cau nguyen.JPG

Dâng lời cầu nguyện - Ảnh: Reuters

Nhiều người sống sót sau trận động đất 9 độ richter và sóng thần xảy ra ở phía đông bắc Nhật Bản vào ngày 11-3-2011 đang cố gắng để có một bước tiến trong cuộc sống với lễ Obon, dịp đề tụ họp các thành viên trong gia đình, chào đón sự trở về nhà của linh hồn tổ tiên và cầu nguyện.

Thảm họa hôm 11-3-2011 đã làm hơn 20.400 người chết hoặc mất tích ở Nhật Bản và gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới trong 25 năm qua tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Thời gian và những vết thương lòng

Kikuchi và anh trai đang ở tại Dainenji, một ngôi chùa còn tồn tại sau thảm họa sóng thần và lửa cháy gần tới sát cổng. Ngôi chùa là nơi tạm thời lưu giữ xương và tro cốt của hơn 100 người bị cuốn trôi bởi trận sóng thần và hỏa hoạn. Một ngôi chùa lớn gần đó bị lửa đốt cháy và sóng thần đã đánh vỡ các tấm bia nặng văng ra xung quanh cuốn theo nhiều Phật tử của ngôi chùa đó đến Dainenji.

Gần 80 hộp chứa hài cốt không xác định được danh tính và người thân được xếp thành hàng trong hành lang của ngôi chùa, trong khi đó có hơn hàng chục hộp khác đã được xác định đang an nghỉ trong những căn phòng nhỏ phía sau ngôi chùa đang được người thân dâng lời cầu nguyện trước bức chân dung đang mỉm cười.

Thị trấn có khoảng 15.000 người trước trận động đất, nhưng Otsuchicho đã bị mất gần 800 cư dân trong trận thiên tai, bao gồm thị trưởng và hơn 650 người vẫn mất tích.

nguyen cau cho nguoi than.JPG

Nguyện cầu cho người thân - Ảnh: Reuters

Việc xây dựng lại thị trấn không phải chuyện dễ dàng. Năm tháng nay, nhiều người dân vẫn đang tìm kiếm việc làm và thị trấn đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử thị trưởng vào cuối tháng này để lập kế hoạch tái thiết trong tương lai.

Kobayashi và vợ Masako, bị mất mẹ và ngôi nhà, đã chuyển đến nơi ở tạm thời hồi tháng trước với hai con trai. Ông đang lúng túng không biết cách để chuẩn bị một bàn thờ Obon - công việc vặt hàng năm mà mẹ mình thực hiện - nhưng ông cho biết sẽ quyết tâm thực hiện các nghi lễ giống như trước đây.

Trước bàn thờ ba thế hệ, hoa huệ, trá cây, bánh ngọt, nến và hương được bày trí trước di ảnh của mẹ mình. Ông nói: "Tôi ước gì tôi có thể thực hiện những nghi lễ như vầy. Nhưng tôi nghĩ rằng ở trên trời mẹ tôi chắc sẽ vui lắm”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

GNO - Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Thông tin hàng ngày