Pháp: Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai sẽ du hóa trên đất Phật

Pháp: Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai sẽ du hóa trên đất Phật
Thể theo sự thỉnh cầu của các Phật tử Shantum, Gitu và một số người tâm huyết thuộc các giới giáo dục, trí thức, chính trị, doanh thương  v.v...  Ấn Độ. Bắt đầu từ ngày 23.09.2008 Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai sẽ có chuyến du hóa 40 ngày trên đất Phật (Ấn Độ).

Theo Thông Cáo của Làng Mai thì, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân trẻ của Làng sẽ hướng dẫn một ngày chánh niệm cho bốn trăm ngàn (400 000) người Cùng Đinh ở Nagpur ngày 08.10.08. Trước đó,  từ 27 đến 30.09.08, Thiền Sư cũng sẽ hướng dẫn một khóa tu cho 700 Giáo sư các trường Trung Học Xuất Sắc của toàn cỏi Ấn Độ quy tụ về tại Dehra Dun. Quý thầy, sư cô Giáo thọ trẻ của Làng sẽ có dịp đi dạy chánh niệm cho học sinh các trường Trung Học Cao Cấp này.

Thiền Sư cũng sẽ thuyết giảng cho 800 Bác sĩ y khoa xuất sắc đến từ khắp mọi miền Ấn Độ, cho giới Doanh thương thuộc các doanh nghiệp khá lớn của nước Ấn và cho Dân biểu Quốc Hội tại  Tân Đề Li.

Ngày 01.10.08 là buổi thuyết giảng kỷ niệm Thánh Gandhi tại sảnh đường Gandhi Smrti do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ mời. Những ngày tu tập này đều do gia đình, con gái, con dâu và cháu nội của bà Indira Gandhi tổ chức.

Đặc biệt nhất của chuyến đi này là sự chia sẻ tu tập chánh niệm cho thanh thiếu niên của các trường Trung Học nổi tiếng Ấn Độ bởi những vị Giáo thọ trẻ của Làng Mai cùng đi với Thiền Sư. Hầu như mỗi ngày đều có một nhóm quý Thầy Cô đến chia sẻ cho các bạn trẻ của khoảng ba mươi trường Trung Học Danh Tiếng của vùng mà tăng thân đến.

Cũng theo Thông cáo này, thì từ 20 đến 29 tháng 10 năm 2008, tức là mười ngày chót của chuyến du hóa này sẽ là phần thưởng lớn cho tất cả mọi người tham dự. Đây không phải là một cuộc hành hương như những tín đồ đến thăm Phật tích, mà là một khóa tu trên đất mà Phật đã tu và đã chứng được quả giác ngộ. Mọi người sẽ được Thiền Sư tập lại cho cách đi như Đức Phật đã đi, ngồi như Đức Phật đã ngồi, ăn như Đức Phật đã ăn, ngắm mặt trời lặn và mọc như Đức Phật đã ngắm mặt trời trên Núi Thứu và được Thiền Sư dạy cách sống thảnh thơi như Đức Phật đã sống. Và, những ai chưa từng quy y, tiếp nhận giới pháp sẽ được Thiền Sư cho thọ nhận Năm giới quý báu của Đức Phật và Mười bốn Giới Tiếp Hiện tại Núi Linh Thứu.

Sau đây là nguyên văn thông báo của Làng Mai

Cách đây 2500 năm từ Ấn Độ, đức Thế Tôn đã tìm ra con đường giải thoát cho chính mình và đã chia sẻ để mọi người cùng tìm ra cách giải thoát qua sự tu tập của từng cá nhân. Sự dạy dỗ của Ngài được truyền khắp miền Bắc Ấn Độ và lan khắp vùng Bắc Bán Cầu. Khoảng thế kỷ thứ 13, đạo Bụt ở Ấn Độ hầu như bị tàn diệt. Đàn áp bởi những người cai trị độc tài. Những người thực hành theo lời Bụt dạy thà chịu di cư đi Bhutan, Tây Tạng, Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào Cam-pu-chia, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản... hơn là nhân danh từ bi và trí tuệ mà đối kháng bằng bạo động, gây chết chóc cho nhau.

Năm 1956, Tiến sĩ Ambedkar đã giải phóng được rất nhiều người thuộc tầng lớp Hạ Tiện của xã hội Ấn Độ mà ngày xưa người Ấn giáo họ gọi họ là “hạng cùng đinh” (hạng người vừa sinh ra là đã bị xem là người thấp kém dơ dáy nhất trong truyền thống Ấn giáo) bằng cách cho họ Quy Y Phật để họ có thể thấy mình bình đẳng với mọi người. Nửa triệu người thuộc hạng Cùng đinh đã quy y Phật trong một ngày. Nhưng rủi thay, Tiến sĩ Ambedkar viên tịch sau đó một tháng nên không có dịp chỉ dẫn cho những người con Phật này nắm vững được căn bản giáo lý của đức Thế Tôn. Vì thế cho nên hôm nay, trên đất nước đã sinh ra Đức Thế Tôn Thích Ca (với 1 tỷ tám trăm triệu dân) đại đa số đều thuộc Ấn giáo hay Hồi giáo. Chỉ có một phần nhỏ xíu theo đạo Bụt mà phần đông những người này lại không nắm được giáo lý đúng mức nhất của đức Thế Tôn.

Chuyến đi Ấn Độ lần này của Thầy chúng ta khởi đầu từ 23.09. đến 31.10.08 là kết quả nhiều năm chuẩn bị của các bạn Phật tử như Shantum, Gitu và một số người tâm quyết thuộc các giới giáo dục, trí thức, giới lãnh đạo, giới doanh thương v.v... rất ưu tư về tương lai nhân loại, họ mong có dịp đem thông điệp tỉnh thức của Đức Thế Tôn về lại cho Ấn Độ bằng tuệ giác sâu sắc và nhẹ nhàng của Thầy chúng ta.

Với tuổi đời khá cao của Sư Ông, có thể đây là chuyến viếng thăm Ấn Độ cuối cùng của người. Các bạn muốn tổ chức để Sư Ông có dịp đối thoại ngay với những giới lãnh đạo các ban ngành của một tỷ tám trăm triệu dân đó về tình trạng hiện tại của Ấn Độ, họ mong Thầy chia sẻ thông điệp chuyển hóa và trị liệu của Đức Thế Tôn cho mọi giới, từ cấp Cùng đinh nghèo khó đến giới giàu sang và nắm giữ quyền bính.

Sư Ông và tăng thân trẻ Làng Mai sẽ hướng dẫn một ngày chánh niệm cho 400 000 người cùng đinh ở Nagpur ngày 08.10.08 Trước đó Sư Ông cũng sẽ hướng dẫn một khóa tu cho 700 giáo sư các trường Trung Học Xuất Sắc của toàn cỏi Ấn Độ quy tụ về tại Dehra Dun từ 27 đến 30.09.08. Quý Thầy sư cô giáo thọ trẻ sẽ có dịp đi dạy chánh niệm cho học sinh các trường Trung Học Cao Cấp này.

Sư Ông sẽ thuyết giảng cho 800 Bác sĩ y khoa xuất sắc đến từ khắp mọi miền Ấn Độ, cho giới Doanh thương thuộc các doanh nghiệp khá lớn của nước Ấn và cho Dân biểu Quốc Hội tại Tân Đề Li.

Ngày 01.10.08 là buổi thuyết giảng kỷ niệm Thánh Gandhi tại Sảnh Đường Gandhi Smrti do bộ trưởng Bộ Văn Hóa Ấn Độ mời. Những ngày tu tập này đều do gia đình, con gái, con dâu và cháu nội của bà Indira Gandhi tổ chức.

Đặc biệt nhất của chuyến đi này là sự chia sẻ tu tập chánh niệm cho thanh thiếu niên của các trường Trung Học nổi tiếng Ấn Độ bởi những vị Giáo Thọ Trẻ của Làng Mai cùng đi với Sư Ông. Hầu như mỗi ngày đều có một nhóm quý Thầy Cô đến chia sẻ cho các bạn trẻ của khoảng ba mươi trường Trung Học Danh Tiếng của vùng mà tăng thân đến.

Mười ngày chót của chuyến đi là phần thưởng lớn của chúng ta từ 20 đến 29 tháng 10 năm 2008. Đây không phải là một cuộc hành hương như những tín đồ đến thăm Phật tích, mà là một khóa tu trên đất mà Bụt đã tu và đã chứng được quả Giác ngộ. Chúng ta sẽ được Thầy tập lại cho chúng ta cách đi như là Bụt đã đi, ngồi như Bụt đã ngồi, ăn như Bụt đã ăn, ngắm mặt trời lặn và mọc như Bụt đã ngắm mặt trời trên Núi Thứu và được Thầy dạy cách sống thảnh thơi như Bụt đã sống. Chúng ta sẽ được Thầy cho thọ nhận năm giới quý báu của Bụt và mười bốn Giới Tiếp Hiện tại Núi Linh Thứu.

Shantum, Gitu và Tổ Chức Ahimsa không thể một mình trả hết những chi phí cho 30 tu sĩ đi theo Sư Ông để đem tuệ giác của Bụt về lại Ấn Độ. Nếu bạn đi theo Thầy thì nên nhớ phân nửa chi phí mà bạn đóng góp kể như dùng để cúng dường cho chuyến đi và phân nửa là Ban Tổ chức sẽ dùng để trả chi phí Ăn, Ngủ tại Khách Sạn, di chuyển cửa bạn từ nơi hẹn gặp đầu tiên tại Varanasi đi nhiều nơi Phật tích mà Bụt đã đi đã ngồi thiền đã chứng quả... để rồi chia tay tại Patna. Varanasi nơi chúng ta hẹn gặp nhau là gần Vườn Lộc Uyển nơi Bụt cho bài thuyết pháp đầu tiên... Sau đó chúng ta sẽ được tiếp xúc khung cảnh mà Bụt đã sống, đã đi thiền hành, ngồi thiền xem mặt trời lặn và mọc trên Núi Linh Thứu, Thăm Nơi Thành Đạo của Người, thăm Làng nghèo với các chú bé chăn trâu ở gần cội Bồ Đề nơi mà ngài được thiếu nữ Sujata tặng bát đề hồ... biết đâu chúng ta cũng có thể tỉnh dậy như ngày xưa Ngài đã tỉnh thức!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày