Phố "ông đồ" tấp nập ngày Xuân

Vài ngày nay, mỗi ngày có hàng trăm người đổ về phố Văn Miếu (Hà Nội) – nơi các ông đồ, bà đồ hội tụ về viết chữ, cho chữ nhìn ngắm và xin những chữ may mắn đón mừng năm mới. Không khí xuân tấp nập vui….

 Vài ngày nay, mỗi ngày có hàng trăm người đổ về phố Văn Miếu (Hà Nội) – nơi các ông đồ, bà đồ hội tụ về viết chữ, cho chữ nhìn ngắm và xin những chữ may mắn đón mừng năm mới. Không khí xuân tấp nập vui….

“Phố “ông đồ” năm nay hội sớm hơn mọi năm. Những năm trước các ông đồ về tụ hội trước Tết khoảng chục ngày nhưng năm nay, cách đây khoảng nửa tháng đã có một số ông, bà đồ rục rịch dọn bàn nghiên mực tàu ra vỉa hè phố Văn Miếu ngồi cho chữ.

Theo quan sát, thời điểm này, dọc tuyến phố Văn Miếu, có khoảng hơn 20 ông, bà đồ đang cho chữ trên vỉa hè, với hàng trăm người đến nhìn ngắm và xin chữ mỗi ngày..

Ảnh minh họa

 Đã thành thông lệ, cứ giáp Tết các ông, bà đồ lại họp bên vỉa hè phố Văn Miếu, phía sau Quốc Tử Giám cho chữ...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngay khi "khai trương", phố ông đồ đã tập nập người đến xin chữ...

Ảnh minh họa

Chữ Quốc ngữ cách điệu 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Các ông đồ miệt mài thể hiện tài năng....

Ảnh minh họa

 Khách "so tài" cùng ông đồ....

Ảnh minh họa

 Các ông đồ cùng khoe chữ....

Ảnh minh họa

 Và cùng khách hàng bình chữ....

Ảnh minh họa

 Khách tây hứng khởi bên những nét chữ mẫu...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Niềm vui của người được nhận chữ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày