![]() |
Anh Bùi Tấn Năng cùng vợ là chị Nguyễn Thị Trúc Quyên |
Vì không đất canh tác và không vốn làm ăn nên cha mẹ ruột của anh Năng cùng đến Bình Dương làm thuê, sinh sống. Không may, đến giữa năm 2024, anh Năng bị bệnh suy thận mãn. Khổ nỗi trước đó một năm (2023), chị Quyên cũng bị bệnh suy thận trong lúc đang chuẩn bị sinh con thứ hai.
Cả hai vợ chồng đều phải vào bệnh viện chạy thận mỗi tuần 3 lần, kinh tế gia đình kiệt quệ nên cả nhà phải bồng chống nhau về quê lây lất. Hiện nay, vợ chồng anh Năng không còn sức đi bán vé số, không lo nổi chi phí chạy thận, thuốc men nên mỗi ngày anh mua một ít trái cây bán lẻ trước nhà kiếm vài chục ngàn đồng lời.
Gánh nặng gia đình đè nặng trên vai mẹ anh là bà Hồ Thị Diễm, sinh năm 1971. Hàng ngày, bà đi bán được vài chục tờ vé số và nhận gọt gia công 2 ký hạt điều, mỗi ký 5.000 đồng, để nuôi chồng là ông Bùi Tấn Tài sinh năm 1970 bị tai biến mất sức lao động cùng vợ chồng con trai và hai cháu nhỏ.
Anh Năng cầu mong sự phát tâm tùy hỷ của những tấm lòng, giúp gia đình anh vượt qua cơn khốn khó.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

