Quảng Trị: Lễ Đại tường cố Thượng tọa Thích Giác Chơn tại chùa Phật Học

Di ảnh cố Thượng tọa Thích Giác Chơn
Di ảnh cố Thượng tọa Thích Giác Chơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-11, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường Thượng tọa Thích Giác Chơn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì chùa Phật Học Quảng Trị (phường 2, thị xã Quảng Trị).

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, viện chủ chùa Cam Lộ; Hòa thượng Thích Hải Tạng, giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Long An; Hòa thượng Thích Tâm Hậu, trụ trì chùa Phước Ninh (TP.Đà Nẵng); chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni các tự viện, niệm Phật đường cùng đông đảo đạo hữu Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Chư tôn đức thắp hương cầu nguyện
Chư tôn đức thắp hương cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Thượng tọa cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Giác Chơn sinh năm Giáp Ngọ (1954) tại làng Dương Lệ Văn, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; là đệ tử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực, xuất gia tại chùa Bảo Lâm, thọ giới Sa-di tại tổ đình Kim Tiên, thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Báo Quốc (1994) ở cố đô Huế.

Thượng tọa là bậc thầy có đời sống phạm hạnh, giản dị, gần gũi với tín đồ, nghiêm khắc với bản thân theo hạnh nguyện “nhật trung nhất thực”, kiên định suốt cuộc đời cho đến ngày viên tịch.

Do bệnh duyên, Thượng tọa đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 45, ngày 13-12 -2020 (nhằm ngày 29-10-Canh Tý) tại chùa Phật Học; Trụ thế 67 năm, 27 Hạ lạp.

Đêm hoa đăng tưởng niệm ân sư
Đêm hoa đăng tưởng niệm ân sư

Trước đó, vào chiều tối ngày 21-11-Nhâm Dần, môn đồ pháp quyến cùng chư Tăng Ni trì tụng kinh Di giáo, đốt nến tri ân tưởng niệm ân sư.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Món quà lớn nhất người con có thể dành cho cha mẹ không chỉ là sự chăm sóc, mà còn là sự đồng hành trên con đường hướng thiện

Hiếu ân

GNO - Mỗi mùa Vu lan trở về, hai chữ báo hiếu lại ngân lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những người con tìm về với cha mẹ, dâng lên những món quà, những lời chúc, những đóa hoa hồng cài trên ngực áo.

Thông tin hàng ngày