Như Ni sư vừa nói, có lẽ chúng ta đã từng quen biết từ nhiều kiếp trước đây - chỉ nhờ nhân duyên như vậy chúng ta mới có thể gặp được nhau hôm nay.

Tiến sĩ Christie Yu Ling Chang, Chủ tịch Sakyadhita
Hôm nay là ngày chúng ta đánh dấu những thành tựu tuyệt vời của nữ giới Phật giáo bao gồm chư Ni và nữ Phật tử. Và tất nhiên, chúng ta rất vui mừng đón nhận sự hỗ trợ của những sư huynh của chúng ta trong các Giáo hội Tăng. Hôm nay là ngày chúng ta một lần nữa ghi nhớ khả năng đạt đến giác ngộ hoàn toàn bình đẳng giữa nam giới và nữ giới, ngày để chúng ta ghi đậm niềm tin với Phật pháp, hoan hỷ và tiếp tục các thiện nguyện của chúng ta đối với Giáo pháp.

Ni trưởng TN.Huệ Hương dẫn đoàn nữ giới PGVN tại lễ khai mạc

Thời khóa tụng niệm của đoàn nữ giới PGVN

Chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm - nơi diễn ra Hội nghị Sakyadhita
Cách đây đúng 20 năm khi Sakyadhita tổ chức hội nghị đầu tiên tại Bangkok năm 1991, tôi vẫn còn là một học sinh trung học. Tôi không biết gì về Phật giáo hay nữ giới Phật giáo. Một lần nữa, do một vài nhân duyên may mắn đặc biệt, tôi tham dự Sakyadhita 2001, trước khi tôi có thể hoàn toàn hiểu về nó. Đối với thân thế bình thường của tôi, sự có mặt của tôi tại đây ngày hôm nay là một phép lạ, cũng như tất cả các phép lạ mà Sakyadhita đã trải nghiệm trong nhiều năm qua.
Chúng ta cũng biết nữ giới Phật giáo không được ủng hộ nhiều - Sakyadhita không có nhiều nguồn lực về tài chính cũng như về con người. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng để hoạt động tốt, tiến hành hội nghị cứ 2 năm một lần kể từ năm 1987 - làm việc với thiện ý, kết nối các học giả, hành giả Phật giáo, để mọi người được nghe tiếng nói nữ giới Phật giáo, giúp cho những câu chuyện về nữ giới Phật giáo được lan xa, khuyến khích những công trình nghiên cứu của nữ giới Phật giáo và đảm bảo những công trình nghiên cứu này được đánh giá đúng với giá trị của nó cũng như được lưu lại trong các thư viện đại học lớn và các tu viện trên toàn thế giới. Sakyadhita cam kết sẽ truyền hứng khởi, giáo dục và hướng dẫn những nguyên tắc Phật giáo về trí tuệ, chánh niệm, từ ái, bi mẫn, đặc biệt đối với những phụ nữ trong hoàn cảnh khó khăn.
Để đạt được mục đích này, ngoài sự biết ơn tận đáy lòng của tôi đối với những người thầy, những người tiền phong sáng lập Sakyadhita, những con người đã làm việc không mỏi mệt, tôi muốn cảm ơn tất cả quý vị đã góp phần trong sự thành tựu ngày hôm nay: các tình nguyện viên Thái và quốc tế, tất cả những người tham dự và đặc biệt là tất cả là những học giả, nhà nghiên cứu cũng như chư Ni đã đến tận Thái Lan để đóng góp bài tham luận, hướng dẫn các buổi thảo luận nhóm, chia sẻ ý tưởng và nhiệt tình tham dự. Và, chúng tôi rất tiếc là đã không thể tài trợ cho tất cả quý vị vì tình trạng kinh tế toàn cầu khó khăn hiện nay. Dầu vậy, chúng ta rất vui mừng là con số tham dự đã lên đến khoảng từ 285 đến 300 đại biểu quốc tế từ 32 quốc gia, từ Bangladesh, Israel, Phần Lan, Tân Tây Lan và xa hơn nữa. Thật tuyệt vời!
Một lần nữa, xin chào mừng và cảm tạ mọi hỗ trợ mà quý vị đã dành cho chúng tôi. Xin quý vị hãy tự nhiên trong không gian của tu viện trong khu rừng rất đáng yêu đã được kiến lập ngay tại thủ đô Bangkok.
