Thái Lan: Nhà sư diễu hành vì hòa bình, an lạc...

Thái Lan: Nhà sư diễu hành vì hòa bình, an lạc...

GNO - Hơn 1.000 nhà sư đã có chuyến diễu hành qua 6 tỉnh của Thái Lan, đến từng ngôi chùa một, nhằm mang thông điệp của hòa bình và thịnh vượng đến với các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hồi năm ngoái, trận lụt được xem là tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.

Theo đó, có 1.127 nhà sư đã tham gia cuộc diễu hành này, có tên tiếng Thái là Thudong Dhammachai (ảnh).

Chính phủ dự tính số người chết trong trận lụt này là hơn 800 người và thiệt hại 40 tỷ USD. Hòa thượng Phrathepyanmahamunee, trụ trì chùa Dhammakaya và là chủ tịch của Tổ chức Dhammakaya, là người ủng hộ sáng kiến này.

Hành trình bắt đầu vào ngày 2-1 tại chùa Dhammakaya và kết thúc ngày 25-1 vừa qua, trải qua một quảng đường dài 365 km đến 6 tỉnh: Pathumthani, Ayudhaya, Supanburi, Nakhon Pathom, Nonthaburi và thủ đô Bangkok. Trên đường đi quý sư đã ghé qua tất cả các tu viện chính.

Các nhà sư đã được cung đón ở các cộng đông dân cư nơi mà đoàn dừng chân, bao gồm sinh viên, những doanh nhân, thống đốc và chính quyền các tỉnh. Những cánh hoa hồng được rắc dọc theo các con đường là dấu hiệu của sự tôn trọng.

Ở mỗi chặng đều có tổ chức một buổi cầu nguyện chung.

Ý tưởng của chuyến đi này xuất phát từ một câu chuyện có từ thời Đức Phật còn tại thế. Chuyện kể rằng vào thời đó một ổ dịch tả đã tấn công thành phố Paisalee và những cư dân của thành phố này đã thỉnh Đức Phật cùng 500 vị đệ tử của Ngài đến để cầu nguyện và chúc phúc cho họ.

Điểm đến quan trọng nhất trong chyến đi Thudong Dhammachai là chùa Buddhamondhon, một trong những trung tâm quan trọng nhất của Phật giáo hiện đại, được UNESCO công nhận là một di sản thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày