Trụ trì chùa Trường Sa nhận nhiệm vụ mới

GNO - Ngày 18-5, ĐĐ.Thích Pháp Đạt (trụ trì chùa Trường Sa Lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trong hai năm 2013 - 2015), vừa trở về đất liền đã được GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Sơn (tọa lạc tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - một ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa miền trung du, đa số là người dân tộc thiểu số Sán Dìu.
Chua Thanh Son.jpg
Đại đức Thích Pháp Đạt và ông trưởng thôn tại chùa chính Thanh Sơn

Theo ĐĐ.Thích Pháp Đạt, chùa Thanh sơn có từ lâu đời, nhưng do chiến tranh tàn phá. Nay người dân phục dựng lại, nhưng còn rất đơn sơ, ngôi chùa chỉ có diện tích khoảng trên 30m2, với 4 pho tượng Phật, ở xa trung tâm hành chính. Đặc biệt, ở đây có đến 85% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số Sán Dìu. Người dân mong ước có ngôi chùa khang trang để lễ Phật, nhưng điều kiện kinh tế rất khó khăn nên không thể xây dựng và mở rộng ngôi chùa...

Chia sẻ với Giác Ngộ online, Đại đức hoan hỷ cho biết: “Nhận được quyết định trụ trì ngôi chùa kể trên là niềm vui nhưng cũng là nỗi lo”. Tuy nhiên, theo ĐĐ.Pháp Đạt, nhờ hai năm trụ trì ngôi chùa nơi đầu sóng ngọn gió (chùa Trường Sa Lớn) nên có kinh nghiệm trong công tác này...

Được biết, ĐĐ.Thích Pháp Đạt thế danh Phan Tấn Đích, quê ở TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), tu tập tại chùa Linh Sơn - Phước Huệ (tọa lạc tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, tốt nghiệp Cao đẳng Phật giáo). Ngay sau khi trở về đất liền, Đại đức thường xuyên hành hương đến các chùa ở Yên Tử, Bái Đính…, tặng 3 sổ tiết kiệm (tổng trị giá 15 triệu đồng) cho trẻ khuyết tật, tham gia các đoàn từ thiện tặng quà đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, đồng bào dân tộc huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)…

Hiện nay Đại đức đang tích cực chuẩn bị ủng hộ và tham gia chương trình “Tổ quốc nhìn từ biển”. Theo đó có lịch trình tham gia tri ân và tặng quà các ngư dân nghèo tại các đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cầu siêu cho các liệt sĩ hy sinh tại sông Thạch Hãn (Quảng Trị)…

Công Thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày