(GNO-TRUNG QUỐC): Ngày
Biển người, núi người ngoài cửa núi.
Ngày đầu tiên của năm mới, các ngôi tự viện trên đỉnh núi Nga Mi cao vút, đã nghinh đón hàng nghìn hàng vạn người từ các nơi đổ về. Thời tiết trên núi Nga Mi năm nay rất tốt, tuy gió lạnh làm cho mọi người phát run, nhưng vẫn không ngăn cản được tấm lòng kiền thành, cũng như sự nhiệt tình của họ đến chùa lễ Phật cầu phước đầu Xuân.
Thỉnh nhang lễ Phật
Mỗi nơi, mỗi chỗ chung quanh khuôn viên chùa Báo Quốc, dòng người cứ cuồn cuộn như nước triều dâng, rừng người ấy hoặc quỳ, hoặc lạy, hoặc kiền thành cầu nguyện, hoặc chí tâm tụng niệm kinh chú. Trên tôn dung hiền hòa, từ bi của chư Phật Tổ, dáng vẻ nghiêm túc của các vị thần thánh, khiến cho họ cảm động một cách sâu sắc, và lễ lạy rất cung kính.
Quang cảnh nơi Điện Di Lặc
Quang cảnh nơi Đại Hùng Bửu Điện
Thiện nam tín nữ chí tâm cậu nguyện nơi điện Quan Âm
Ngoài điện Phổ Hiền
Trong điện Phổ Hiền, tiếng Phật hiệu: Đại hạnh đại nguyện, thập đại nguyện vương, dẫn về Cực Lạc. Người người niệm Phật, thật là cõi Tịnh Độ ở nhân gian.Theo sự thống kê không chính xác lắm, mùa Xuân năm nay, số người đến dâng hương lễ Phật tại chùa Báo Quốc núi Nga Mi, trên dưới khoảng 20000 người.