Tối 30/12, Phố Hoa tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội đã chính thức khai mạc. Với sự dàn dựng công phu và hoành tráng, lễ khai mạc đã để lại ấn tượng đối với người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Quang cảnh trước khi buổi lễ diễn ra

Mở màn buổi lễ, dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ, dàn trống hội như thúc giục người dân Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chúng hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Bà Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tuyên bố khai mạc buổi lễ

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham dự lễ cắt băng khai mạc Phố Hoa

Chương trình được tiếp nối bằng màn múa của các cháu thiếu nhi chào mừng lễ hội Phố Hoa
Ca sỹ Mỹ Dung mở màn cho buổi biểu diễn đầy màu sắc của đêm cuối năm
Điểm nhấn của đêm hội là những tà áo dài thướt tha

Dựa theo ý tưởng của bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ", đạo diễn chương trình đã đem lại cho người xem một khung cảnh rất đặc trưng Hà Nội




Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa lôi cuốn khán giả với bài hát đã đi liền với tên tuổi của chị: "Làng lúa, làng hoa"




Ngoài ấn tượng bởi những tà áo dài, người xem cũng không thể bỏ qua một khung cảnh sân khấu hoành tráng với những con rồng được ghép từ nhiều loài hoa quả đặc sắc

Buổi lễ được kết thúc bằng màn bắt pháo bông trên cầu Thê Húc, một trong những biểu tượng của trái tim cả nước


Sự sáng tạo trong cách trình bày phố hoa năm nay được đánh giá rất cao

Tuy nhiên trong đêm khai mạc, lượng khách tham quan bên trong Phố Hoa còn khá ít

Lý do bởi BTC hạn chế người xem để tránh lộn xộn trong đêm đầu tiên của lễ hội

Theo thông báo, người dân thủ đô và khách thập phương có thể tham quan Phố Hoa bắt đầu từ sáng mai, 31/12/2009

Đến đây, bạn có thể được nghe các giai điệu truyền thống đặc trưng ở Hà Nội

Và thưởng thức các làn điệu quan họ

Được ngắm Khuê Văn Các được dựng lên từ tre nứa, hiện đang giữ kỷ lục Việt Nam

Tất nhiên là có cả các loài kỳ hoa dị thảo được gửi về từ khắp nơi

Con cò, đồng lúa, những hình ảnh gắn bó với con người Việt Nam cũng đã xuất hiện ngay giữa phố phường Hà Nội

Đào, quất cũng xuất hiện đem lại một không khí xuân cho Phố Hoa

Chắc chắn bạn cũng sẽ bất ngờ khi ở giữa phố cổ lại có thể ngắm cầu Long Biên


Và cả một vườn hoa Tuylip đầy màu sắc được gửi tặng từ đất nước Hà Lan tươi đẹp