Và mẹ em chỉ có một trên đời

Ngay từ nhỏ, con đã rất yêu thích bài hát này, mẹ ạ. Hồi đó, có lẽ con còn chưa đủ lớn để hiểu thế nào là phép so sánh, nhưng con cảm nhận được tất cả tình thương yêu bao la của mẹ, hiểu được những hy sinh âm thầm, lặng lẽ mẹ đã dành cho con.

Con hạnh phúc vì là con của mẹ!

Trên trời cao có muôn vàn ánh sao
Dưới đồng xanh có muôn vàn cây lúa
Con chim rừng có muôn vàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn vàn lá hoa.

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời.

Ngay từ nhỏ, con đã rất yêu thích bài hát này, mẹ ạ. Hồi đó, có lẽ con còn chưa đủ lớn để hiểu thế nào là phép so sánh, nhưng con cảm nhận được tất cả tình thương yêu bao la của mẹ, hiểu được những hy sinh âm thầm, lặng lẽ mẹ đã dành cho con.

Nhà có ba chị em, con là chị cả nhưng mẹ vẫn bênh vực và chiều con ra mặt. Chỉ cần con nói thích một cái gì, dù khó đến mấy, mẹ vẫn hì hụi, tất tả để chuẩn bị cho con.
Những ngày con lọ mọ tìm đường, khi xung quanh chỉ toàn vực sâu và bóng tối, mẹ đã luôn bên cạnh và ủng hộ. Con nhớ lắm cái ôm thật chặt của mẹ. Ánh mắt mẹ nhìn đã giúp con thêm niềm tin, nghị lực để mạnh mẽ bước qua...

Mẹ thương con theo cách riêng của mẹ. Mẹ đã làm cho con tất cả những gì mẹ có thể làm. Đến ngày hôm nay, con vẫn là đứa trẻ hậu đậu, vụng về, chưa giỏi nội trợ, chưa biết lo toan, tính toán, nhưng con luôn hạnh phúc, tự hào khi nghĩ về mẹ.

Trong cuộc sống bộn bề, có những lúc mệt mỏi, tuyệt vọng, những lúc con cảm thấy lòng mình trống trải đến tê dại... và khi ấy, khoảng trời bình yên trong con luôn luôn là mẹ.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con sẽ lên xe hoa về nhà chồng, mẹ đừng lo lắng cho con nhiều, mẹ nhé. Ở nhà, mẹ vẫn gọt hoa quả cho con ăn. Ở nhà, con vẫn ngáp ngắn, ngáp dài bên chậu bát đũa, vẫn ngủ nướng đến nửa ngày không chịu dậy... Nhưng con sẽ học, sẽ thay đổi để bắt đầu làm vợ và sau này làm mẹ.

Người ta vẫn nói: "Con gái là con người ta", nhưng con lúc nào cũng là con của mẹ. Dù sau này, con đường con đi sẽ là một con đường khác; ngôi nhà con trở về sẽ là một ngôi nhà khác; những hàng cây, bóng nắng quen thuộc cũng sẽ đổi màu... nhưng con mãi mãi vẫn là con của mẹ!

Con sẽ không buồn nhiều nữa về những điều đã cũ. Con cũng sẽ thôi tự vẽ những khoảng hư vô cho riêng mình. Con hiểu cuộc sống không chỉ có màu hồng. Cuộc sống còn có rất nhiều những màu sắc khác...

Con yêu mẹ và luôn mong mẹ của con hạnh phúc. Dù thời gian có đổ bóng chiều lên tất cả mọi thứ, nhưng có một điều con biết chắc sẽ không bao giờ thay đổi:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con

Và con hạnh phúc vì là con của mẹ!

Mùa Vu Lan năm nay mưa và gió lạnh lại lùa về, con viết những dòng này như một chút nắng hồng muốn gửi tặng mẹ.
Mạnh khỏe nhé, mẹ của con!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.
Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Bắc tông, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hòa thượng Thích Thiện Minh: "Tùy duyên hội nhập nhưng cốt tủy phải giữ vững đạo tâm"

GNO - Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Bắc tông - một trong những vị giáo phẩm thâm niên đã gắn bó cùng Phật giáo Thành phố từ những ngày đầu thành lập đã dành những chia sẻ đầy tâm huyết với Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày