Tháp Tôn Đức ở chùa Bút Tháp, thuộc thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, được xây dựng năm 1660, sau khi nhà sư Minh Hành, vị tổ thứ hai viên tịch năm 1659. Từ đó đến nay, ngọn tháp căn bản vẫn đứng vững, dù trong kháng chiến chống Pháp, một mặt tháp đã bị sạt lở do trúng đạn pháo của quân Pháp. Bên cạnh tháp Tôn Đức còn có hai ngọn tháp nhỏ hơn là tháp Ni Châu và tháp Tâm Hoa. Khu vực này ở vườn hậu của chùa, từng làm ruộng lúa nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự bền vững của ba ngọn tháp.
Tháp Tôn Đức bị cây mọc trên ngọn
Riêng tháp đá Tôn Đức cao 11m, từ hàng chục năm nay có một cây bồ đề mọc trong lòng tháp và làm nứt ngọn tháp, có nguy cơ gây đổ vỡ ngọn tháp này. Các cơ quan văn hóa địa phương đã từng triệt phá cây nói trên, nhưng cây vẫn sống và ngày càng khỏe hơn. Trước nguy cơ ngọn tháp Tôn Đức có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, chúng tôi gồm sư trụ trì nhà chùa là Thượng tọa Thích Thanh Đông và Phan Cẩm Thượng đã làm đơn xin phép thôn Bút Tháp và UBND xã Đình Tổ, xin sửa chữa. Sau đó, chúng tôi lại chuyển đơn này tới Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH, TT&DL, để được chấp thuận. Ngày 16/2/2009, ông Đặng Văn Bài, Cục trưởng đã ký công văn số 93/DSVHDT đề nghị Sở VH,TT&DL và địa phương ủng hộ chúng tôi làm việc này. Ông Bài cũng đã về tận nơi để xem xét...
“Ngày 20/3/2009, Sở VH, TT&DL tỉnh Bắc Ninh đã ký công văn số 167/CVSVHTTDL cho phép chúng tôi tiếp tục sửa chữa ngọn tháp (họa sĩ Phan Cẩm Thượng). |
Do trên ngọn tháp có đặt hai cuốn kinh bằng đồng khắc năm 1660, một cuốn là Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm Kinh, một cuốn không có tên, nên Sở VH, TT&DL và bảo tàng tỉnh đề nghị chúng tôi tạm dừng công trình và đưa hai cuốn kinh về tỉnh. Ngày 20/3/2009, Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh đã ký công văn số 167/ CV-SVHTTDL cho phép chúng tôi tiếp tục sửa chữa. Đồng thời, Sở cũng gửi công văn do ông Túc - Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh ký thông báo về việc hai cuốn kinh sau 60 ngày mới giải quyết. Vì vậy chúng tôi tạm dừng công trình, thực tế đã gần hoàn thành, chỉ đợi hai cuốn kinh đưa về, đặt vào chỗ cũ, rồi lắp tấm đá cuối cùng vào là xong.
Trong quá trình làm, không một tấm đá nào bị hư hại, không có gì sai sót. Và chúng tôi làm đúng như quy trình truyền thống. Những tấm đá ngổn ngang đều là những mảnh vỡ của tháp từ đợt đạn pháo của Pháp bắn và một số tảng đá nhét trong lòng tháp. Tấm bia vuông nhỏ, chỉ có vài chữ, vỡ từ lâu vẫn ở vị trí đó chứ chúng tôi không lấy từ chỗ khác đến. Công trình hoàn thành sẽ có các cơ quan văn hóa nghiệm thu. Chúng tôi chịu trách nhiệm về những gì mình làm
Bình luận