8 tháng sau vụ nổ, Bồ Đề Đạo Tràng chờ lá chắn CISF

GN - Gần tám tháng kể từ khi xảy ra vụ nổ liên tiếp tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bodh Gaya, Ấn Độ, việc bảo vệ ngôi tháp Phật giáo vẫn chưa được bàn giao cho Lực lượng An ninh Kỹ nghệ Trung ương (Central Industrial Security Force  - CISF), nơi cung cấp nguồn lực bảo vệ trên khắp cả nước.
1Bodhi.jpg
Cảnh sát điều nghiên sau vụ nổ ngày 7-7 năm ngoái

Một quan chức cao cấp thuộc Bộ Nội vụ cho biết: “Lực lượng An ninh Kỹ nghệ Trung ương đã tiến hành một cuộc khảo sát ngôi Đại tháp ngay sau khi vụ nổ liên tiếp xảy ra vào ngày 7-7-2013 và đề ra yêu cầu bảo vệ ngôi Đại tháp - gồm những trang thiết bị, số lượng nhân lực để bảo vệ khu vực Bồ Đề Đạo Tràng - nhưng sau đó vấn đề này đã bị lãng quên. Chính phủ Bihar sẽ phải tài trợ cho các trang thiết bị và chi phí triển khai phương án bảo vệ, nhưng vấn đề vẫn chưa được đề cập trở lại và đưa ra kết luận cuối cùng”.

Theo quy định của CISF, tiền lương của đội ngũ được chi trả bởi những nhà chức trách thiết lập, dù khu vực bảo vệ là một khu vực công cộng hay chính quyền tiểu bang. Biên bản thỏa thuận về vấn đề này đã được ký kết giữa CISF và cơ quan được bảo vệ.

Sau khi xảy ra vụ nổ, Bộ trưởng Bihar, ông Nitish Kumar, đã yêu cầu CISF bảo vệ an ninh cho Bồ Đề Đạo Tràng. Mặc dù bảo vệ địa điểm tôn giáo không phải là một phần trong điều lệ của CISF, nhưng vì mối quan hệ thân thiết  giữa ông Nitish và Trung ương, nên họ đã đồng ý yêu cầu trên.

Đền Taj Mahal và Pháo đài Đỏ cũng đã được bảo vệ bởi lực lượng CISF do đây là những di tích quan trọng của quốc gia, và chính quyền đang xem xét để thêm Bồ Đề Đạo Tràng vào danh sách được lực lượng CISF bảo vệ bởi đây là di sản thế giới. Lực lượng CISF cũng đã được yêu cầu bảo vệ ngôi đền Shirdi ở Maharashtra và đền Tirupati Devasthanam ở Andhra Pradesh, nhưng họ không hào hứng với lời đề nghị ấy.

Một quan chức CISF yêu cầu giấu tên cho biết: “Một khi chúng tôi bắt đầu cung cấp an ninh cho những nơi tôn giáo, thì nhiều địa điểm tôn giáo khác cũng sẽ yêu cầu CISF bảo vệ. Tốt nhất là chúng tôi không dính vào việc này”.

Nguyên Quý (theo Hindustan Times)

___________

* Đọc thêm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày