Năm nay, pháp hội Kagyu Monlam được tổ chức trong vòng 9 ngày, từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 12, do ngài Karmapa thứ 17, Thinley Dorjee, làm chủ trì.
Chư Tăng, Ni và Phật tử ở Ấn Độ, Tây Tạng, Nepal, Bhutan và các nước phương Tây cùng đến tham dự pháp hội, đôi khi số lượng người tham dự lễ hội lên đến hàng chục nghìn người.
Buổi cầu nguyện hòa bình tại Pháp hội Kagyu Monlam
Đức Lama Karmapa thứ 17 và các vị Lama cao cấp khác chủ trì các buổi lễ cầu nguyện, với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, Phật tử nhằm cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc, và tiếp xúc được với năng lượng từ bi, trí tuệ cùng sức mạnh của chư Phật và chư vị Bồ-tát.
Bên cạnh đó, ngài Karmapa còn ban bố những thời pháp thoại cho toàn thể hội chúng nghe về công hạnh của Bất Đ࿙ng Như Lai cũng như những phương pháp hành thiền. Đồng thời, nghi thức cầu nguyện Phật Dược Sư và các nghi thức cầu nguyện khác cũng được tiến hành trong thời gian diễn ra pháp hội, nhằm đem đến lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh.
Đặc biệt là nghi thức thắp nến cầu nguyện, một khóa lễ hết sức đặc biệt được tổ chức vào đêm cuối cùng của kỳ pháp hội, trong không khí thiêng liêng và mầu nhiệm của Bồ Đề Đạo Tràng, dưới cội cậy Bồ-đề, bên cạnh ngôi tháp Đại Giác, nơi mà cách đây 2600 năm, Bồ-tát Tất Đạt Đa đã chứng thành đạo quả, trở thành đấng Giác Ngộ, khai sáng ra đạo Phật trên thế giới này. Không gian lung linh huyền ảo của những ngọn nến sáng trong đêm, kết hợp với tiếng tụng niệm, và lòng thành kính của mọi người tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyền diệu.
Pháp hội Kagyu Monlam thật sự đem đến những trải nghiệm tâm linh vô cùng đặc biệt cho người tham dự và đem lại lợi lạc cho rất nhiều người.