[Ảnh] Mây ngũ sắc lấp lánh sau tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự
Mây ngũ sắc như dải lụa nhiều màu vắt trên bầu trời - Ảnh: Nguyên Đạt
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Khoảng 15 giờ 30 đến 16 giờ 20 chiều 12-5, trên bầu trời TP.HCM xuất hiện những áng mây ngũ sắc tuyệt đẹp với các gam màu xanh, đỏ, vàng, hồng, tía xen lẫn vào nhau. Áng mây ngũ sắc xuất hiện phía sau tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) càng thêm phần lung linh, huyền diệu...
Những áng mây ngũ sắc với các gam màu xanh, đỏ, vàng, hồng, tía xen lẫn vào nhau
Theo các chuyên gia khí tượng, mây ngũ sắc là một hiện tượng gần giống cầu vồng, không quá hiếm, nhưng không phải lúc nào cũng có thể quan sát được. Những đám mây ngũ sắc này trên bầu trời chiều thay đổi liên tục hình ảnh và màu khác nhau khiến nhiều người vô cùng thích thú. Đám mây duy trì được gần 1 giờ đồng hồ rồi tan biến đi khi mặt trời bắt đầu lặn.
Giác Ngộ online gửi đến bạn đọc những hình ảnh và video do CTV Nguyên Đạt gửi về từ Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM):
Mây ngũ sắc xuất hiện ở khu vực tòa nhà Landmark 81, Q.Bình Thạnh - Ảnh:Lưu Niệm
GNO - Sáng 15-8 (nhằm 3-7-Bính Ngọ), Đại đức Thích Minh Nguyện, trụ trì chùa Hội Phước (phường Bà Rịa) trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
GNO - Tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La (phường Tô Hiệu), chiều nay, 15-8, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên trong không khí trang nghiêm và hòa hợp.
GNO - Chiều 15-8, trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 -2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Tây Bắc) và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.
GNO - Giữa lòng đô thị hối hả, nhiều người trẻ đang mải miết lao đi như một cỗ máy cắm điện được lập trình sẵn cho hai chữ “thành công”. Thế nhưng, khi chiếc áo hào nhoáng ấy vô tình che đậy những tổn thương tâm lý chưa lành, liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?