Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị chúc Tết BTS GHPGVN tỉnh

GNO - Sáng nay, 23-1, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), ông Nguyễn Trí Ban, Phó ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị cùng đoàn đã đến thăm và chúc Tết BTS Phật giáo tỉnh và chư Tăng Ni nhân dịp xuân Kỷ Hợi.

HT.Thích Hải Tạng, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Đạo Không, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh cùng chư Tăng Ni trong Thường trực BTS tỉnh trân trọng đón tiếp.

DSC_0053.JPG


Đoàn trao quà Tết tới BTS Phật giáo tỉnh

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Trí Ban đánh giá cao vai Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua - đã tổ chức tốt các mặt hoạt động Phật sự, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội với nhiều chương trình từ thiện thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhà.

Nhân dịp xuân mới, ông Ban bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc mừng năm mới đến chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư  tôn đức Tăng Ni, Phật tử một năm mới sức khỏe, an khang, thành công, thực hiện tốt các chương trình hoạt động Phật sự, góp phần xây dựng GHPGVN nói chung và GHPGVN tỉnh nhà nói riêng ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đáp lại tấm thịnh tình của đoàn, thay mặt BTS tỉnh, HT.Thích Hải Tạng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đối với hoạt động Phật giáo trong những năm qua.

Hòa thượng khẳng định, BTS tỉnh cùng với Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn sẽ phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp xây dựng GHPGVN tỉnh ngày càng phát triển, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng mạnh giàu.

Duy Sang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày