Sau 2 năm thử thách, một khoảng thời gian vừa đủ để có thể thấy được sự thành công của một vương triều trong viễn cảnh tương lai, vương miện hoàng đế đã chính thức truyền trao cho Thái tử Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, trở thành quốc vương thứ V của Bhutan.
Đây cũng là một phần trong một kế hoạch mà thân phụ của tân quốc vương, vào năm 2006, đã thoái vị để hiện đại hóa một đất nước có 635 ngàn dân bằng cuộc tổng tuyển cử quốc hội đầu tiên của Bhutan được tổ chức vào tháng Ba cùng năm, kết thúc hơn 100 năm hoàng gia nắm quyền tuyệt đối,
Trong âm thanh của những tiếng trống, tiếng kèn tù của các Lạt-ma, cùng với sự tham dự của hoàng thân quốc thích, của các quan chức lãnh đạo cao cấp chính phủ, và của đức Tăng thống Bhutan cùng an tọa chung trên Ngai Vàng, đại lễ đăng quang Hoàng đế Bhutan được bắt đầu tại vương đường Tashichhodzong, (có nghĩa là ‘Thành trì Bảo vệ Phật giáo’).

Khi đồng hồ điểm 8h31’ sáng giờ địa phương, cựu hoàng Jigme Sngye Wangchuck, 52 tuổi, đã đội chiếc vương miện có đầu con quạ lên đầu người trưởng nam của ngài, và Thái tử Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chính thức trở thành Hoàng đế Druk Gyalpo (Vua Rồng), 28 tuổi, - một nguyên thủ của một quốc gia mà đạo Phật là quốc giáo trẻ tuổi nhất thế giới.
Sau đó, tân quốc vương Bhutan đi giữa đội quân danh dự, và giữa rừng cờ phan, phướn, lọng mô tả cuộc đời của đức Phật và của các Lạt-ma có công truyền bá đạo Phật vào Bhutan, để đến lễ Phật trong một ngôi chùa tọa lạc trong khuôn viên của vương đường Tashichhodzong.
Hiện nay, Bhutan đang mở hội ăn mừng 3 ngày, và ngay cả mạng lưới điện thoại di động cũng bị hạn chế trong dịp lễ hội này.
Tân quốc vương Bhutan Kkesar còn được nhiều người biết đến là một cầu thủ bóng rổ, và vẻ điển trai quyến rũ của ngài đã làm cho các trái tim của những người đẹp Bắc Ấn và Đông nam Á rung động. Là người được giáo dục tại Đại học








