Như bao họa sĩ khác, Kim Hak lúc đầu cũng vẽ tranh bằng những dụng cụ và chất liệu truyền thống. Nhưng khi nghe bạn bè và đồng nghiệp kể về đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ đề, thiền định và chứng được đạo quả, thế là anh bắt tay vào việc vẽ tranh trên lá Bồ đề từ năm 2003, khi đó anh đang sống ở Siem Reap. Anh kể: “Lần đầu tiên vẽ trên lá Bồ đề, tôi cảm thấy rất khó khăn, nhưng tôi tiến hành từng bước một và sau đó đã vẽ được. Họa phẩm đầu tay không đẹp lắm nhưng tôi rất thích. Hiện tại, tôi đã vẽ hơn 100 bức tranh về Phật giáo trên lá Bồ đề. Ngoài ra, tôi có vẽ một số tranh lấy hình ảnh thiên nhiên để nói về con người Campuchia.”
Theo Kim Hak, vẽ tranh trên lá Bồ đề đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo hơn vẽ tranh trên các loại vật liệu khác. Vì nếu không cẩn thận thì lá rách hoặc bị thũng, mỗi lá có cái khó riêng... Anh nói: “Lá mà tôi chọn để vẽ được hái từ các chùa hay trong làng đem về. Khi hái lá tươi, tôi phải ép chúng trong những quyển sách hoặc giấy báo từ 10 đến 15 ngày cho khô rồi mới vẽ được. Có khi tôi sưu tập lá trong những chuyến đi công tác ở Thái Lan, Việt nam,
Mặc dù hiện nay ở các quốc gia khác đã có nhiều họa sĩ dùng lá Bồ đề để vẽ tranh, nhưng ở Campuchia anh là người đầu tiên. Khi tranh của anh xuất hiện, công chúng hưởng ứng rất mạnh. Anh cho biết thêm: “Cuộc triển lãm tranh đầu tiên của tôi được tổ chức đầu năm 2008 ở tỉnh Battambang, lần thứ II tại Học viện Reyum ở Phnom Penh, và rất nhiều người yêu thích tranh của tôi. Hiện tại tôi đang chuẩn bị để khai mạc một cuộc triển lãm mới ở Siem Reap vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2009. Anh nói “Tôi rất tự hào với những thành tựu của mình và rất vui vì tôi đã làm được điều đó ở Campuchia. Đương nhiên những người khác cũng có thể thực hiện được điều này và thậm chí họ còn vẽ đẹp hơn tôi. Tôi luôn muốn học hỏi từ những nghệ nhân khác.”
Với sự thành công ban đầu về vẽ tranh trên lá, Kim Hak đang hướng đến vẽ nhiều thể loại tranh khác trên lá trong những năm tới và hi vọng thế giới bắt đầu chú ý đến tranh của anh. Anh nói: “Tôi rất hi vọng về những bức tranh của mình sẽ được triển lãm trên thế giới. Tôi muốn cổ xúy tác phẩm của mình đến với mọi người, và nỗ lực để lấy được sự chú ý của mọi người.
